Hạng B2
13/9/12
257
67
28
wwwsuachuaipad.vn
ai cũng bảo là nhịn,mà e chắc thì kg quá làm vậy em ức chế lắm,do lâu lâu mới chạy xe nên chắc cũng hông sao
20.gif

 
Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
người đi trước chạy chậm, đường không có hạn chế tốc độ tối thiểu, xét về luật họ không sai nhưng chạy sau rất ức chế, cái này nhiều khi phải xem xét coi vì sao người ta chạy chậm, mới lấy bằng chẳng hạn. những lúc như vậy cũng ráng kiềm chế thôi bác.
mình thường ức chế cái vụ mình đã chạy đúng làn đường, hết tốc độ tối đa cho phép rồi, vậy mà đi sau bấm còi, đá đèn suốt, không lẽ đạp thắng cho nó tông sau đuôi mình?
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.945
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
cutivf nói:
ai cũng bảo là nhịn,mà e chắc thì kg quá làm vậy em ức chế lắm,do lâu lâu mới chạy xe nên chắc cũng hông sao
20.gif
Điều quan trọng là "không nhịn thì chỉ có thể vượt phải, vượt trái...chứ không thể "đập 1 trận " được.
Mà bác chủ cũng đã đồng ý nhịn rùi. Nếu ai đó ra đường cứ "thằng nào kỳ đà cản mũi mình là đập một trận ngay" thì người đó chắc chắn không ngồi gõ bàn phím post bài lên đây.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
ngocsgc nói:
người đi trước chạy chậm, đường không có hạn chế tốc độ tối thiểu, xét về luật họ không sai nhưng chạy sau rất ức chế, cái này nhiều khi phải xem xét coi vì sao người ta chạy chậm, mới lấy bằng chẳng hạn. những lúc như vậy cũng ráng kiềm chế thôi bác.
mình thường ức chế cái vụ mình đã chạy đúng làn đường, hết tốc độ tối đa cho phép rồi, vậy mà đi sau bấm còi, đá đèn suốt, không lẽ đạp thắng cho nó tông sau đuôi mình?


Xét về luật là sai khi cản trở giao thông đó bác chứ ko phải ko sai đâu ạ.
 
Hạng C
15/5/07
952
591
93
59
Cái cảnh bò sau xe tải như thế này cũng thường xuyên gặp ở Hố nai- Trảng bom, rất ức chế mà phải chịu nếu ko muốn gặp xxx rình. Em còn gặp phải cảnh bò 20km/h lúc 9PM trong khu dân cư Him Lam Kênh tẻ sau thằng taxi Mail linh Innova bảng số 52F, đường rất vắng nhưng nếu em ko kiềm chế mà vượt phải thì đã dính xxx đứng cách đó 100m rồi, về nhà nghĩ lại thì em nghĩ thằng taxi này nó cố tình gài mình, như mọi khi nóng máu vượt phải là dính chấu rồi.
 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Theo em thì khi lái xe mà các bác nóng tính quá thì "lành ít,dữ nhiều". Bỏ qua được thì cứ bỏ qua để cái đầu được nhẹ nhàng nhe các bác. Chúc các bác lái xe vui vẻ và an toàn.
 
Hạng C
10/9/12
614
712
123
Điều 1 mục 2, khoản Đ ạ:

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe vi
phạm một trong các hành vi sau đây:
a) Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo
trước, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều này;
b) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi về bên phải phần đường xe chạy;
c) Để người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định;
d) Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ,
đường nhánh ra đường chính;
đ) Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không
nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới
tại nơi đường giao nhau;

Nhưng mà phạt bèo quá, hix.....
 
Hạng B2
30/4/14
323
651
93
Thôi thì bác cũng nên tự hào một điều là mình đã thành công và vượt qua được "bài thi kiềm chế", đôi khi mình cũng không biết xe hay người trong chiếc xe ấy có chuyện gì...lỡ họ gặp trục trặc hay trường hợp bất khả kháng gì đó cũng nên...chứ cũng chẳng ai muốn gây sự là kiếm chuyện làm mất lòng người khác tạo bất an cho mình làm gì bác nhỉ ? thôi bõ qua đi bác nhé...nhường được cái nào thì nhường...biết đâu đó lại là một hành động tích đức mà mình vừa làm được trong sự nhẫn nhịn thì sao...
 
Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
xe bác có trang bị bình chữa cháy cầm tay với búa ko?
lấy chai xịt tung hỏa mù rồi, bem:Dkaka
nói đùa thôi chứ nhịn đi cho chắc