Em hổng dám, cây bưởi nhà em kế bên bác ơi...50km/h nói:Hãy thử một lần đi bác, bác sẽ thích ngay mà.takeo nói:đặc sản lẩu bưởi hả bác ?50km/h nói:Cá Lăng nướng muối ớt, tôm sông nướng ở quán Ven sông Tân Ba, Tân Uyên.
<span style=""background-color: #ff0000;"">"lẩu" Thái Bình Dương</span> gần ngã ba UBND TX.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
cong2buy nói:hmq nói:@cong2buy: Nhóm bác MSNSAY đã xơi hết 3/4 đĩa tiết canh nên chỉ còn một chút đó mà!!!
Nói về ăn, chơi ở một tỉnh thì khó mà nói hết. Ngoài những chỗ các bác khác đã cung cấp, em cũng xin "điểm mặt" vài gương mặt bình dân mà em thỉnh thoảng ghé qua:
- Cá Lóc Nướng cầu Ông Bố (cạnh trạm thu phí)
- Lẩu Khổ Qua đường Nguyễn Trãi, gần ngã tư cầu Ông Bố
- Gà nướng 6 Gà đường Nguyễn An Ninh (từ ga Dĩ An đi qua ngã ba Lý Thường Kiệt khoảng 1 km)
- Cafe Gió và Nước (gần TDM, không nhớ địa chỉ) khá nổi tiếng về kiến trúc bằng tre
- Các quán 18A, 18E, Lương Sơn Quán, ... đều có một vài món "tủ" ăn khá ngon (sườn chìa nướng, chả cá, ...)
- Quán Cầu Đò, quốc lộ 13 xéo xéo với Phương Nam, có một số món dân dã ăn ngon
...
Cám ơn bác, ý em muốn nói là cái dĩa tiết canh đó sao mà nó nhỏ, hôm em gọi ở quán này đã báo là loại nhỏ nhất, nhưng mà quán đem ra nó to khổng lồ luôn đó bác, chắc là em bị....
Hôm đó em đi 8 ng , gọi 2 con làm ra 3 món thì nó mang ra vậy đó Bác . Mà cái quán nầy cũng kỳ lạ , ghé lần nào xin chén cơm cho F1 ăn cũng ko có .
Bác nào ăn trưa/tối thì vào cơm Tây Hồ (gần chùa Ông) hoặc banh bèo Mỹ Liên trên đường Thích Quãng Đức.
cà phê thùy linh bây giờ ai thèm uống nữatuannn nói:Qúan Gió chuyên bán gà ở KDC Chánh nghĩa e ăn thấy cũng dc, cà phê Thuỳ Linh ở Lái Thiêu….quán café tìm dc nhờ google
bây giờ đi quán cafe điểm hẹn chứ.
ngay bùng binh thị ủy quẹo hướng cầu sắt phú long, ngay chân cầu quẹo trái 100m là tới. quán mới dep
bánh bèo bì mỹ liên thì ở chợ búng, an cơ sở 1 mới ngon, gần UBND phường An Thạnh, nhưng phải đậu xe lề đường hehevuhoang8x nói:Bác nào ăn trưa/tối thì vào cơm Tây Hồ (gần chùa Ông) hoặc banh bèo Mỹ Liên trên đường Thích Quãng Đức.
còn ăn tây hồ thì chạy lên chánh mỹ, gần cầu phú cường mới rộng rãi, thoáng mát
Gần cầu Phú Cuong chuyen món nhậu là chính bác ui. Theo em dùng cơm thì chỉ có ở Tây Hồ (gần chùa Ông) là okei.kukima nói:bánh bèo bì mỹ liên thì ở chợ búng, an cơ sở 1 mới ngon, gần UBND phường An Thạnh, nhưng phải đậu xe lề đường hehevuhoang8x nói:Bác nào ăn trưa/tối thì vào cơm Tây Hồ (gần chùa Ông) hoặc banh bèo Mỹ Liên trên đường Thích Quãng Đức.
còn ăn tây hồ thì chạy lên chánh mỹ, gần cầu phú cường mới rộng rãi, thoáng mát
Còn một quán bò nữa tên Hương Rừng nằm trong khu gần đình Phú Thuận (đối diện SVD thị xã TDM) cũng ngon lắm, đến sau 18h coi chừng không có mà ăn.
Cafe bờ sông thì Sông Trăng (kế bên Thùy Linh) lãng mạn lắm, lung linh huyền ảo bên ánh nến, có hoa tươi để ngắm, đèn pha chiếu sông thay cho ánh trăng để nhìn từng cụm lục bình bồng bềnh trôi..... Dưới khung cảnh thế mà đối ẩm cùng người thì .......
Cafe bờ sông thì Sông Trăng (kế bên Thùy Linh) lãng mạn lắm, lung linh huyền ảo bên ánh nến, có hoa tươi để ngắm, đèn pha chiếu sông thay cho ánh trăng để nhìn từng cụm lục bình bồng bềnh trôi..... Dưới khung cảnh thế mà đối ẩm cùng người thì .......
Nghe các bác tả thôi đã phê lòi cả mắt...bữa nào phải đi thực địa thôi....oánh dấu cái vụ lẩu thái bình dương trước
- Status
- Không mở trả lời sau này.