He he. Đồng ý với bác. Nhưng mà ít ra 15k/lần cho con đường 3 lanes mỗi bên. Còn hơn là đóng 20 chai cho cái bánh vẽkiaCD5_2000 nói:đặc sản và giải trí là trạm thu phí nữa đó các bác. Vì sao các bác biết ko ? HÔm rồi có đứa em nó bị tai nạn xe máy, xe thì công an giữ bên kia trạm, người thì nằm bệnh viện bên này trạm thu phí, vậy là chạy qua, chạy về, chạy qua, chạy lại gần cả chục vòng mất gần 100.000 đồng. tức ói máu, mỗi lần đi qua trạm "xả stress" vài câu giải trí chơi
- Status
- Không mở trả lời sau này.
tập trung vụ ăn uống các bác ơi . tryện tấm cám nói bà già có trái thị chỉ ngửi mà không ăn, đến khi thấy cố tấm bước ra đẹp quá,bà già chạy lại ôm chầm liền, huống chi là trai trẻ, vụ thưởng lãm là khó tránh khỏi, nhưng gi72 tìm chỗ ăn no bụng trước mấy bác ơi .
em thấy cơm niêu mỹ phước 3 cũng được , giá cả hợp lý, có chỗ đậu xe .
BD có quán đặc sản cua đinh, loại khá to, toàn trên 3kg, 700k/kg gần trạm thu phí lái thiêu, em không nhớ nổi tên quán vì lúc về bước lên xe còn phải có người trợ giúp .
em thấy cơm niêu mỹ phước 3 cũng được , giá cả hợp lý, có chỗ đậu xe .
BD có quán đặc sản cua đinh, loại khá to, toàn trên 3kg, 700k/kg gần trạm thu phí lái thiêu, em không nhớ nổi tên quán vì lúc về bước lên xe còn phải có người trợ giúp .
Ở TDM e thấy có 1 quán bánh canh giò heo khá ngon.trên đường CMT8 gần vòng xoay ngã 4 Huỳnh văn Cù.Ngon, bổ ,rẻ
thiên kimtonda nói:Hết ăn tới chơi đi mấy bác, hồi trước thì mấy quán Thiên... kg biết h có thêm gì nữa , nhờ các bác cập nhật
.... Trang o Le Hong Phong
Dĩ An có quán Cây Bàng chỗ gần siêu thị Vinatex, chợ Dĩ An. Đặc sản tôm, gà nướng…4 B đậu được trên chục chiếc. Phòng máy lạnh, trong nhà họăc ngời trời…đủ cả.hmq nói:@cong2buy: Nhóm bác MSNSAY đã xơi hết 3/4 đĩa tiết canh nên chỉ còn một chút đó mà!!!
Nói về ăn, chơi ở một tỉnh thì khó mà nói hết. Ngoài những chỗ các bác khác đã cung cấp, em cũng xin "điểm mặt" vài gương mặt bình dân mà em thỉnh thoảng ghé qua:
- Cá Lóc Nướng cầu Ông Bố (cạnh trạm thu phí)
- Lẩu Khổ Qua đường Nguyễn Trãi, gần ngã tư cầu Ông Bố
- Gà nướng 6 Gà đường Nguyễn An Ninh (từ ga Dĩ An đi qua ngã ba Lý Thường Kiệt khoảng 1 km)
- Cafe Gió và Nước (gần TDM, không nhớ địa chỉ) khá nổi tiếng về kiến trúc bằng tre
- Các quán 18A, 18E, Lương Sơn Quán, ... đều có một vài món "tủ" ăn khá ngon (sườn chìa nướng, chả cá, ...)
- Quán Cầu Đò, quốc lộ 13 xéo xéo với Phương Nam, có một số món dân dã ăn ngon
...
Àh, em quên! Bình dân thì có quán Cháo cá lóc chấm “tương xay” ngay vòng xoay bến xe Mới Bình Dương, hướng về Lái Thiêu! Giá cả cực bình dân. Chỉ bán từ 10.30 AM đến 12.30 PM thôi nhé các bác! Ngặt nỗi chỉ đi 2B thôi nhé các bác, 4B đậu được 01-02 chiếc dưới lòng đường, có thể đậu cây xăng bên cạnh nhưng hên xui, lúc cho đậu, lúc không!!!
Quán bác ghé thiệt là cùi bắpLoseCash nói:hôm CN em ở dưới Bình Dương nguyên ngày, chả thấy quán cafe nào ra hồn cả, lết hết quán Kim Cafe đến Window Cafe, thiệt là cùi bắp. Có quán Roma Cafe nhìn cũng đc mà k mở cửa CN mới ác
sao bác không ghé Gió và Nước như bác gì giới thiệu phía trên? Cafe Cung Đình cũng style lắm à
- Status
- Không mở trả lời sau này.