Cũng tội. Nhưng uớc mơ thì cũng phải tính đến năng lực của mình. Học lực thì kém, tiếng anh lại bèo (lại già nên khó học). Lại đi học cái ngành y là cái ngành đòi hỏi ngôn ngữ rất nhiều. Đầu tư sai hướng làm khổ cả nhà, giờ lại mang 1 mớ nợ. Một thân 1 mình thì ko sao, có gia đình rồi thì cũng ko nên quá mạo hiểm. Tội nghiệp vợ hắn phải lao động 1 mình nuôi chồng con. Tội nghiệp con hắn phải sống trong chung cư giá rẻ, mặc đồ cũ, ăn đồ bèo, quanh năm phải ở nhà chẳng biết du lịch là gì.
Nể cô vợ, gặp em em bắn nó rồi. Già rồi chứ có phải 18 đâu mà ngơ ngơ
Học y đầu vào ko khó, chỉ có lúc học là đuối. Ôm mấy môn chuyen ngành của nó mà ko giỏi tiếng anh là chết.
Học xong 4 năm rồi mà thi lý thuyết chuyên ngành ko điểm cao, ko xin được nội trú vì bs đỡ đau đầu họ thấy khả năng ko xong. Ko như VN trầy trật ra trường cũng là bs. Em biết 2 đứa xong hết mà ko vào nội trú được. 1 bé thì học nursing 2 năm bỏ luôn. Cả 3 đều đẻ bên này, tiếng anh ko vđ.
24 muộn đấy ấyQuán triệt cho 2 thằng nhóc, 24 tuổi là tụi con tự bơi nhen.
Làm em nghĩ tới cu Chuông mẽ trên này, thế là lại éo thấy tội nữaCũng tội. Nhưng uớc mơ thì cũng phải tính đến năng lực của mình. Học lực thì kém, tiếng anh lại bèo (lại già nên khó học). Lại đi học cái ngành y là cái ngành đòi hỏi ngôn ngữ rất nhiều. Đầu tư sai hướng làm khổ cả nhà, giờ lại mang 1 mớ nợ. Một thân 1 mình thì ko sao, có gia đình rồi thì cũng ko nên quá mạo hiểm. Tội nghiệp vợ hắn phải lao động 1 mình nuôi chồng con. Tội nghiệp con hắn phải sống trong chung cư giá rẻ, mặc đồ cũ, ăn đồ bèo, quanh năm phải ở nhà chẳng biết du lịch là gì.
Ối, cho em mượn "1 cây tăm" xỉa răng nhaSu ạ, anh sang Mỹ, là bọn Mỹ, chổng Lít đi mần ku li cho cha con anh nhoen
1 chai Mỹ kim đối với anh, nó Nhoả như Tăm xỉa Dzăng thoai![]()
Em tham khảo sơ thì như vầy anh, em xem du học UK nha:
- đi từ lớp 11, chương trình IB tú tài quốc tế 2 năm, tiếng Anh yếu thì có thể học Pre-IB 1 năm, vào nội trú boarding school , tổng phí khoảng 45000 bảng 1 năm, chưa kể vé máy bay về nhà giữa các kì học.
- Bên US chắc cũng tương đương giá này hoặc đắt hơn. Nhưng Us nó đi từ lớp 9 thì thuận lợi hơn là lớp 10. Do chương trình Mỹ là highschool là 9,10,11,12 . Bên Canada em chưa tham khảo nên không biết.
- đi từ lớp 11, chương trình IB tú tài quốc tế 2 năm, tiếng Anh yếu thì có thể học Pre-IB 1 năm, vào nội trú boarding school , tổng phí khoảng 45000 bảng 1 năm, chưa kể vé máy bay về nhà giữa các kì học.
- Bên US chắc cũng tương đương giá này hoặc đắt hơn. Nhưng Us nó đi từ lớp 9 thì thuận lợi hơn là lớp 10. Do chương trình Mỹ là highschool là 9,10,11,12 . Bên Canada em chưa tham khảo nên không biết.
Thì cũng có cá biệt chứ. Cái hại là 15 tuổi chưa định hình cách sống, nên thả nó, nó hư thôi chứ ngạc nhiên gì. Em nói trên kia rồi đó, 15 tuổi già đời thì đi. Chứ qua ko ai coi , lại kết nhóm với bọn xấu thì ko đi tù là giỏi rồi.
Đi 18 mà tiếng anh ko đủ cũng chết, em gặp nhiều dhs qua học ko nổi, ra trường được nhưng k có việc. Nhưng giờ Trudeau nó dễ vụ nhập cư nên xin PR dễ, lay lắt bưng phở cũng có PR. Hết nhiệm kỳ này khả năng rớt cao nên có thể siết nhập cư.
Anh khanhhung nói đi lớp 6 thì sớm quá, nó thành chuối ngay.
Lớp 10 có 3 năm rèn tiếng anh mà ko xong thì ko nên kỳ vọng hơn, sức nó tới đó thôi.
Em tham khảo sơ thì như vầy anh, em xem du học UK nha:
- đi từ lớp 11, chương trình IB tú tài quốc tế 2 năm, tiếng Anh yếu thì có thể học Pre-IB 1 năm, vào nội trú boarding school , tổng phí khoảng 45000 bảng 1 năm, chưa kể vé máy bay về nhà giữa các kì học.
- Bên US chắc cũng tương đương giá này hoặc đắt hơn. Nhưng Us nó đi từ lớp 9 thì thuận lợi hơn là lớp 10. Do chương trình Mỹ là highschool là 9,10,11,12 . Bên Canada em chưa tham khảo nên không biết.
45k bảng thì mắc quá.
Tính ra đi để học thì Úc cũng được, vn bay qua gần, dễ chăm sóc.
Ca chỉ 3 năm PT

Học chưa xong là bọn da Chắng nó lân la gạ gẫm về làm thuê cho chúng
Attachments
-
130,3 KB Đọc: 22
Kinh nghiệm của em với mấy group này là máu me không. Vô đó hỏi thì bị bơ vơ, may mắn gặp ông nội kia chịu trả lời cho. Hỏi ổng vùng đó an ninh không, học sinh có hay đánh lộn gì không, v.v... ông trả lời một câu trớt quớt là trường đó có nhận học sinh quốc tế đó, tui meo cho trường họ trả lời vậy.
Chắc do em ăn ở không tốt, thôi thì "Ngon dở, tùy mồm".
Mình thì mấy group này lại có duyên, mà cũng hỏi khi đi du lịch bụi sang các nước đó. Group Can thì có mấy đứa bạn đang định cư bên đó nó add vào chứ cũng chưa hỏi gì. Những mục hỏi về định cư hay du học thì thấy nhiều cò lắm.
Mà trường hợp như bác gặp thường hay xảy ra khi người trả lời là vk sống lâu năm hoặc bị nhiễm cái bệnh nói nhiều của bọn bắc mỹ, trả lời vào thẳng vấn đề thì ít, toàn nói liên tha liên thiên không à. Không chỉ có mỗi mấy group fb, trên yt cũng đầy ra, xem 1 video 30p thì giải quyết vấn đề chỉ cỡ 10p là cùng, còn lại toàn nói ba lăng nhăng. Hay tại do họ sống lâu xứ người rồi nên không hiểu câu hỏi tiếng việt của mình nhỉ.
Em thấy anh rất là open mind nên cứ mặc định là anh còn trẻ cơ, không nghĩ là anh có con lớn vậyCon mình đủ tiếng anh đi từ sớm, nhưng lo mất gốc, mất chất Việt nên cho đi khi học hết đh VN.
Sang đó như trò chơi ghép hình, ráp vô xã hội nó vừa khít, không lệch lạc chút nào. Vì lúc còn ở VN hướng cho con theo tính cách, lối sống, thậm chí thức ăn tây luôn