Ăn ở: Con mình ở Homestay, khi đăng ký học là nhà trường họ gởi kèm cái yêu cầu phải có người giám hộ, vì con nhỏ hơn 18 tuỏi.
Họ giới thiệu cho mình tổ chức Canada homestay netword (CHN) mình điền form trên web họ sẽ tìm nhà cho mình. (Yêu cầu abc, sở thích abc...) + trường mình sắp học, họ sẽ tìm nhà gần trường cho mình (trường hợp của con mình là trường công)
Nói thêm: Đơn đăng ký học ko gởi cho trường mà gởi cho kiểu như phòng giáo dục ở bên mình (điền theo mẫu) trong đó đề đạt nguyện vọng 1 học trường nào, nguyênj vọng 2 ... họ sẽ xem xét bố trí phù hợp.
Tiếp theo là các hồ sơ về ủy quyền giám hộ....
Đến khi qua, trường họ kiểm tra 1 lần nữa, nếu nhà homestay ở xa trường quá thì họ đổi trường cho gần (nhiều cháu ở với bà con nên ko đổi giám hộ đc).
Các cháu sẽ lên giáo vụ đăng ký thẻ xe bus, và sẽ có tuyến xe bus đi đến trạm gần nhà để đón.
Homestay bao gôm: đưa đón sân bay, ăn ngày 3 bữa (Sáng trưa thì đồ để sẳn, tự phục vụ và bới mang theo ăn), ăn tối thì chủ nhà nấu. Vụ này thì các cháu phải tự giác tí, vì sinh hoạt chung với nhà người ta chứ người ta ko phải osin. Ngoài ra họ còn phải nhận xét về các cháu gởi cho CHN để họ báo cho phụ huynh mỗi học kỳ.
Phòng ở riêng nhưng vệ sinh thì chung. Dân Ca nó ít tắm hay sao ý, cả nhà có mỗi 1 phòng tắm, nhà vệ sinh thì nhiều.

Thời tiết: lạnh teo dái
Chổ con mình có ngày nó âm 30 độ.
Nhưng thấy tụi nó vẫn bình thường. Chỉ sợ mấy hôm gió nhiều.
Lên 0 độ là thấy nó kêu ấm rồi, mặc áo thun đc rồi.

Chi phí:
Đăng ký ban đầu: không nhớ rỏ nhưng ko nhiều
Tiền hoc phí + bảo hiểm +.... = khoảng 13.000 Cad/năm hoc. Nếu có học hè thì nộp thêm nhưng hè chỉ đc học 1 môn thôi.
Xe bus: khoảng 400 cad/năm học
Tiền homestay: khoảng 12.000 cad/ năm học, nếu ở lại hè thì đăng ký nộp thêm.