Định bao giờ cho đi? Có thời gian mình có thể chia se cho.Vậy tính tổng tiền 1 năm cho con học ở Edmonton khoảng nhiêu mấy anh? Để em biết mà liệu xem có lo nổi đường dài 7 năm không. Vì nghe nói khoảng 400-420tr thì chịu nổi nhiệt. Giờ mà qua đến đó nó quất lên 600tr là ăn cám.
Tay lái nghịch thấy vay chứ lai khoảng nửa ngày là quen ngay@We em chắc là em không đi để dành tiền vé cho nó. Còn có đi thì sẽ sắp xếp cả nhà qua thăm lúc nào đó, xem như đi du lich thì tinh thần thoải mái. Chứ 1 mình em ngồi mb từ SG ra HN có 2 tiếng mà chán, thì ngồi 22 tiếng chắc bệnh luôn.
Gần thì em thấy chỉ có Úc nhưng nghe nói chi phí cao, ở Úc thì em khỏe hơn vì có nhà máy cty ở Melboure. Em mà đi qua đó thì tiện 1 công đôi việc. Nhưng em hơi nhà quê, thấy đất nước nào mà tay lái xe nghịch là ái ngại. Vì con nó sau này chạy xe tay lái nghịch, về lại VN em phải còng lưng lái chở cả nhà đi nữa thì khổ. Cho con đi học nước nào tay lái thuận, sau này có hỗ trợ lái xe đi đâu cũng đỡ cực mình.
Con mình vừa xong lớp 11, năm sau lên 12, hiện đang phải học thêm 1 tháng hè để đủ môn năm sau vô đại học.
Nếu cho mần lại mình sẽ cho nó đi từ lớp 10.
Học nguyên 3 năm trung học ở Ca thì sẽ thuận lợi hơn, coi như học sinh Ca luôn trình AV vào đại học khỏi cần test Ielts.
Con mình học trường công nên học phí cũng ko nhiều lắm.
Về học tập:
Con mình AV tạm tạm nên khi qua đến nơi nhập học họ test xong cho vô học chính khóa luôn, chỉ AV là phải học ở trình độ lớp 10. (10-2)
Học sinh tự chọn môn học theo khả năng, mỗi học kỳ các cháu lên gặp giáo vụ, họ tư vấn nên chọn môn nào. Như con mình nó không thích học hóa và sinh là nó bỏ qua luôn, khỏi học.
Các trường cao đẳng và đại học họ có yêu cầu đầu vào tối thiểu cho mỗi ngành, cháu nào thích ngành ngành gì thì cứ căn cứ vào đó mà cày. Các môn bắt buộc là Xã Hôi, AV, Toán còn lại tự chọn (tùy bang)
Độ khó thì thua xa VN nhưng phải trình bày đc nên nếu AV yếu thì hơi mệt.
Trường công cũng nhận du học sinh luôn hả bác ?
Em có thằng bạn, con nó quan năm lớp 10. Học trường tư. Sau đó con bé học tốt nên thi vô trường công. Học phí trường công rẻ hơn. Theo lời kể là vậy.
Bác khai sáng luôn dùm nha. Em cũng đang nghiên cứu vụ này.
Dự định tháng 1/2020 đi, tháng 2 nhập học lớp 10Định bao giờ cho đi? Có thời gian mình có thể chia se cho.
Sao không cho đi đau năm học sẽ tiện hơn, thứ nhất là thoi tiết còn ấm, tiếp theo là dễ bắt kịp ban be hơn vì mọi hướng dẫn tập trung vào đâu năm họcDự định tháng 1/2020 đi, tháng 2 nhập học lớp 10
Họ nhận hết bác ui.Trường công cũng nhận du học sinh luôn hả bác ?
Em có thằng bạn, con nó quan năm lớp 10. Học trường tư. Sau đó con bé học tốt nên thi vô trường công. Học phí trường công rẻ hơn. Theo lời kể là vậy.
Bác khai sáng luôn dùm nha. Em cũng đang nghiên cứu vụ này.
Trường tư thì có trường tốt trường thường, tùy mức độ học phí.
Trường công thì sêm sêm nhau, họ so sánh đánh giá chất lượng của từng vùng chứ ko có theo trường.
Học phí trường công cũng chỉ khoảng 12 đến 13k thôi. Ăn ở thì tùy vùng.
Nên cho cháu nhập học khoảng tháng 9, để quen dần với thời tiết, chứ đoạn tháng 2 qua lạnh lắm, sốc luôn đó.
Thời gian xin visa khá lâu, diện chứng minh tài chính từ 3 đên hơn 6 tháng mới có kết quả. Con mình là hơn 4 tháng.
Giờ làm hs nhập học tháng 9 sợ ko kịp.
Đến giờ em còn chưa biết gì, chỉ có biết mỗi thông tin là mấy đứa con của nhóm bạn bà xã có cho đi du học Canada. Đứa thì trường dòng, đứa thì học tận cái đảo gì Hoàng Tử. Còn em thì ko có đạo gì hết, nên giờ đi tìm trung tâm tư vấn, rồi xem trường nào học được. Thằng nhóc hỏi thăm tìm hiểu thì nói Edmonton có vẻ hiện đại hơn cái đảo Hoàng Tử, nên nó xin đi học ở Edmonton. Chứ em có biết Edmonton nó màu gì đâu. Giờ chỉ lo tiền, kiếm trung tâm tư vấn, kiếm trường phù hợp. Nếu được chấp nhận, thì tới ngày nó tự xách balo qua homestay mà đi học. Chứ em ko đi cùng. Khi nào cả nhà qua thăm được thì đi sau, mà chắc phải cả năm sau may ra mới đi được.
Đến giờ em còn chưa biết gì, chỉ có biết mỗi thông tin là mấy đứa con của nhóm bạn bà xã có cho đi du học Canada. Đứa thì trường dòng, đứa thì học tận cái đảo gì Hoàng Tử. Còn em thì ko có đạo gì hết, nên giờ đi tìm trung tâm tư vấn, rồi xem trường nào học được. Thằng nhóc hỏi thăm tìm hiểu thì nói Edmonton có vẻ hiện đại hơn cái đảo Hoàng Tử, nên nó xin đi học ở Edmonton. Chứ em có biết Edmonton nó màu gì đâu. Giờ chỉ lo tiền, kiếm trung tâm tư vấn, kiếm trường phù hợp. Nếu được chấp nhận, thì tới ngày nó tự xách balo qua homestay mà đi học. Chứ em ko đi cùng. Khi nào cả nhà qua thăm được thì đi sau, mà chắc phải cả năm sau may ra mới đi được.
Các anh cho con du học thì từ vn ráng nhồi tiếng anh cho giỏi, vì nếu yếu, qua đó học ko kịp.
Tụi nó học văn, đọc cuốn tiểu thuyết dầy cui, mình phải tra từ thì ko kịp. Chua kể họ làm luận văn nhiều.
Rất nhiều dhs vn ko thành công cũng vì tiếng anh yếu. Theo em lớp 10 qua, IELTS tối thiểu 5.0, thấp hơn thì suy nghĩ lại.
Còn qua từ 12 thì 7.0
1 cái yếu của dhs là ít tham gia hội nhóm, phải tạo mối qh với thầy cô, để từ đó biết thêm nhiều cái. Vd hồi xưa cô giáo biết em đi phát báo lúc đi học, cổ xin cho xuất học bổng mà mình ko biết nó tồn tại, để giúp người khó khăn.
Chưa kể khi vào đh, nhiều ngành nghề đòi giới thiệu của gv. Trong quá trình học mình ko liên hệ gì thì gv họ cũng ko biết làm sao nói giúp mình.
Các môn học nó chia 2 level. Ví dụ toán 10.1 và 10.2, eng 10.1 và 10.2....
Số 1 khó hơn 2, vì vậy khi vào đh. Ví dụ nó đòi toán 10.1 chỉ 7.0 thì toán 10.2 phải 8.0
Và nhiều trường giỏi nó chỉ lấy số 1. Vì vậy khi vào học phải chuẩn bị trước.
Nói chung qua sớm, phải xác định học được, chứ ham chơi thì sau này sẽ đuối, tốn tg. Em tiếp xúc với dhs, thấy tỷ lệ học được chỉ 50%. Còn lại là đi mà chưa chuẩn bị, qua mới bắt đầu học tiếng anh thì trễ, vì lúc đó học để đủ, chứ ko thể giỏi.
Giờ thằng Lào bập bẹ tiếng Việt, các anh có nhận nó ko? Xung quanh thì bọn giỏi tiếng việt bao quanh.
Tụi nó học văn, đọc cuốn tiểu thuyết dầy cui, mình phải tra từ thì ko kịp. Chua kể họ làm luận văn nhiều.
Rất nhiều dhs vn ko thành công cũng vì tiếng anh yếu. Theo em lớp 10 qua, IELTS tối thiểu 5.0, thấp hơn thì suy nghĩ lại.
Còn qua từ 12 thì 7.0
1 cái yếu của dhs là ít tham gia hội nhóm, phải tạo mối qh với thầy cô, để từ đó biết thêm nhiều cái. Vd hồi xưa cô giáo biết em đi phát báo lúc đi học, cổ xin cho xuất học bổng mà mình ko biết nó tồn tại, để giúp người khó khăn.
Chưa kể khi vào đh, nhiều ngành nghề đòi giới thiệu của gv. Trong quá trình học mình ko liên hệ gì thì gv họ cũng ko biết làm sao nói giúp mình.
Các môn học nó chia 2 level. Ví dụ toán 10.1 và 10.2, eng 10.1 và 10.2....
Số 1 khó hơn 2, vì vậy khi vào đh. Ví dụ nó đòi toán 10.1 chỉ 7.0 thì toán 10.2 phải 8.0
Và nhiều trường giỏi nó chỉ lấy số 1. Vì vậy khi vào học phải chuẩn bị trước.
Nói chung qua sớm, phải xác định học được, chứ ham chơi thì sau này sẽ đuối, tốn tg. Em tiếp xúc với dhs, thấy tỷ lệ học được chỉ 50%. Còn lại là đi mà chưa chuẩn bị, qua mới bắt đầu học tiếng anh thì trễ, vì lúc đó học để đủ, chứ ko thể giỏi.
Giờ thằng Lào bập bẹ tiếng Việt, các anh có nhận nó ko? Xung quanh thì bọn giỏi tiếng việt bao quanh.
Nếu có thời gian thì bác bay qua cùng cháu trong lần đầu cho nó đỡ buồn. MÌnh đi xa còn nhớ nhà, nó nhỏ quá mà.Giờ làm hs nhập học tháng 9 sợ ko kịp.
Đến giờ em còn chưa biết gì, chỉ có biết mỗi thông tin là mấy đứa con của nhóm bạn bà xã có cho đi du học Canada. Đứa thì trường dòng, đứa thì học tận cái đảo gì Hoàng Tử. Còn em thì ko có đạo gì hết, nên giờ đi tìm trung tâm tư vấn, rồi xem trường nào học được. Thằng nhóc hỏi thăm tìm hiểu thì nói Edmonton có vẻ hiện đại hơn cái đảo Hoàng Tử, nên nó xin đi học ở Edmonton. Chứ em có biết Edmonton nó màu gì đâu. Giờ chỉ lo tiền, kiếm trung tâm tư vấn, kiếm trường phù hợp. Nếu được chấp nhận, thì tới ngày nó tự xách balo qua homestay mà đi học. Chứ em ko đi cùng. Khi nào cả nhà qua thăm được thì đi sau, mà chắc phải cả năm sau may ra mới đi được.