thì ý mình các loại nó cho học free phải học tiếng bản địa ah chứ con nó thix và sống hạnh phúc thì kệ mịa nó đâu chả đượcCon em chịu học thì tiếng gì không thành vấn đề
Nó thích là được .
Học cao đẳng thôi . Rẻ .thèng cháu 9x con ông anh tui kể mấy trang trước
học xong ở bển dành dụm múc cái VW Con Bọ đời 1970s chỉ có mấy trăm đô Mỹ
dờ nó học Tâm Lý dì đó mà cũng lo đi cày nọ kia chứ không thì bị anh Chum đá dìa thiên đàng
Học tàn tàn z kiếm con vợ Mỹ nữa là vững
Thì đúng rồi . Nhiều người cũng cho con học tiếng Đức để đi theo con đường vậy đó anh . Kinh phí này nọ cũng dễ chịu với họ .thì ý mình các loại nó cho học free phải học tiếng bản địa ah chứ con nó thix và sống hạnh phúc thì kệ mịa nó đâu chả được
Đi để ở lại thì tiếng phải học .
Đi rồi về . Ở VN sướng hơn
còn một hướng du học nữa
do các bà Xơ các Cha Công giáo đưa đi
mà dới đìu kiện phởi ... đi tu thành tu sĩ cả đời
do các bà Xơ các Cha Công giáo đưa đi
mà dới đìu kiện phởi ... đi tu thành tu sĩ cả đời
Bữa ra sân bay TSN, gặp sư phụ kia dân Cali hành nghề trồng cỏ bị dí chạy qua Canada. Ông nói, vợ con còn ở Cali, không dám qua đó chơi sợ bị túm. Còn đem Pát pọt Canada cho mình coi để chứng minh chánh chủ, không biết có phải là người của AK47 trà trộn ở sân bay không nữa.Chùa này to "bự chảng", dân VN từ Cali qua hơi bị nhiều!
Trong các môn học của thằng nhóc có môn in lụa, khi vào thăm tại trường nói giỡn với nó, “biết vậy ba cho con mấy chỉ vàng theo học nghề in lụa ở Việt Nam là ra làm nghề được rồi, khỏi phải đi du học”.Nó có khiếu cầm bút chì vẽ thôi, đã hướng cho nó qua design, học xong về VN mở cửa hàng in ấn đề-can, chụp hềnh thẻ hả các anh?![]()



Attachments
-
73,4 KB Đọc: 18
-
108,5 KB Đọc: 16
-
70,5 KB Đọc: 18
Đời của nó, nó quyếtEm chỉ có 1 quan điểm bất di bất dịch " con mà đi du học thì phải lo mà ở lại đó làm , định cư . Cấm về "![]()
Ăn ở thì bình quân 1 tháng 1.000 cad, tiền học thì 16.000cad/năm (bao gồm học phí, đi lại, bảo hiểm, hội sinh viên...) mỗi năm cỡ 30.000 cad. Nếu có về chơi thì vé máy bay cỡ 1.500 cad.
Cháu có đi làm thêm các dự án trong trường với mấy thầy, cuối tuần đi phục vụ tại sân vận động Vancouver để có tiền xài thêm lặt vặt, riêng Canada thì việc xét học bổng cũng hạn chế, như năm đầu thì được học bổng 3.000 cad, năm 2 thì 2.000 cad, hết năm nay cháu được cấp cho 5.000 cad nên cũng đỡ chi phí.
Bác giúp em thông tin trường Cháu học để tham khảo cho bé nhà em. Thanks Bác.
Đó là MỤC TIÊU và cũng là MỤC ĐÍCHEm chỉ có 1 quan điểm bất di bất dịch " con mà đi du học thì phải lo mà ở lại đó làm , định cư . Cấm về "![]()
Nó phải quyết trước khi điĐời của nó, nó quyết![]()