Bác phải viết là bọn nó.....mới chính xác nhadân tại La Gi em thấy hiền lắm, có lẽ tụi nó tràn tới La Gi rồi chăng? ( sau VT và ĐL)![]()
Em tính chủ nhật này tổ chức đi Cam Bình, đọc tin này chắc phải suy nghĩ lại...La gi trước giờ có tiếng hiền lành , em chỉ ghé Cam bình năm 2-3 lần ..riết quen nhà nghỉ,một vài dân đia phương,dân chài...trước khi ra là alo !
Sự việc trên xảy ra k biết có gần Cam Binh ko các Bác ???
Chào bác Tiên Kim ,bác định đi thì cứ đi em thấy có một thớt điều tra nhẹ cái vụ này rồi, cũng nên có cái nhìn 2 mặt .Em tính chủ nhật này tổ chức đi Cam Bình, đọc tin này chắc phải suy nghĩ lại...
Đúng là chúng ta nên cật lực lên án văn hoá làm ăn dối trá tại các khu du lịch ở Việt Nam, tuy nhiên có lẽ bác gì đó điều tra cũng có phần đúng, chuyện cân thiếu là văn hoá mất rồi , ta cũng không nên qua sân si và hung dữ làm chi để nhận hậu quả xấu về mình . Chuyện mua gian bán lận trong du lịch cũng là 1 nét văn hoá, mỗi lần mua bán tại các khu du lịch là 1 lần trải nghiệm , 1 lần hồi hộp thậm chí mạo hiểm nữa, cảm giác rất yomost. Nếu chúng ta mua đc mẻ hàng ngon giá rẻ thì tuyệt vời và nếu ngược lại thi ta coi như cuộc phiêu lưu thất bại, coi như hôm đó vào 1 quán ăn tồi ( Sài Gòn thiếu gì quán như vậy) , thế thôi , nếu mà ta quá sân si , chưa nói chi bi oánh mà nội cuộc đi chơi mất vui thì đó chính là cái mất lớn nhất.
Thì cũng như đi matxa gặp em chẳng ra gì mà còn đòi bo nhiều nữa ,chuyện này chắc gặp hoài

Mua gian bán lận mà là văn hoá sao bác ???Chào bác Tiên Kim ,bác định đi thì cứ đi em thấy có một thớt điều tra nhẹ cái vụ này rồi, cũng nên có cái nhìn 2 mặt .
Đúng là chúng ta nên cật lực lên án văn hoá làm ăn dối trá tại các khu du lịch ở Việt Nam, tuy nhiên có lẽ bác gì đó điều tra cũng có phần đúng, chuyện cân thiếu là văn hoá mất rồi , ta cũng không nên qua sân si và hung dữ làm chi để nhận hậu quả xấu về mình . Chuyện mua gian bán lận trong du lịch cũng là 1 nét văn hoá, mỗi lần mua bán tại các khu du lịch là 1 lần trải nghiệm , 1 lần hồi hộp thậm chí mạo hiểm nữa, cảm giác rất yomost. Nếu chúng ta mua đc mẻ hàng ngon giá rẻ thì tuyệt vời và nếu ngược lại thi ta coi như cuộc phiêu lưu thất bại, coi như hôm đó vào 1 quán ăn tồi ( Sài Gòn thiếu gì quán như vậy) , thế thôi , nếu mà ta quá sân si , chưa nói chi bi oánh mà nội cuộc đi chơi mất vui thì đó chính là cái mất lớn nhất.
Thì cũng như đi matxa gặp em chẳng ra gì mà còn đòi bo nhiều nữa ,chuyện này chắc gặp hoài![]()
nếu lỡ gặp phải thì ko quá sân si ,to chuyện ...nhẹ nhàng trao đổi nếu ko đc thì bỏ qua ,xem như trả học phí ....cái này thì đồng ý với bác !
Biết làm sao đc bác , dù đáng xấu hổ như đó là sự thật.Mua gian bán lận mà là văn hoá sao bác ???
nếu lỡ gặp phải thì ko quá sân si ,to chuyện ...nhẹ nhàng trao đổi nếu ko đc thì bỏ qua ,xem như trả học phí ....cái này thì đồng ý với bác !
Vô tư đi bác , mình biết thì để ý thêm một chút...Em tính chủ nhật này tổ chức đi Cam Bình, đọc tin này chắc phải suy nghĩ lại...
Từ ngoài đường quẹo vào bãi khoảng 300m bên phải có quán tạp hoá+giải khát của một anh tên Hiền , anh này có dịch vụ thuê bàn ,dù và nấu nướng ăn uống ngoài bãi ....rất nhiệt tình ,dễ mến ....đó bác !
Một chai nước nửa lít ~ hơn nửa kg 1 chút đó bác, mình bỏ lên cân là biết cái cân đó lệch bao nhiêu liền !bác giúp e vụ kiểm tra = chai nước đi![]()
Thanks all Bác Billca & Bác Vongmautoan vậy là em cũng yên tâm;
Cách đây 3 năm trở về trước em có ghé bãi biển này chơi, vì nó hoang sơ lại gần chợ hải sản rất tiện lợi, còn việc cân thiếu thì thời điểm em đi nó cũng cân thiếu rồi, nhưng nó có giá khác nhau giữa cân thiếu và cân đủ, ăn thua mình.
Cách đây 3 năm trở về trước em có ghé bãi biển này chơi, vì nó hoang sơ lại gần chợ hải sản rất tiện lợi, còn việc cân thiếu thì thời điểm em đi nó cũng cân thiếu rồi, nhưng nó có giá khác nhau giữa cân thiếu và cân đủ, ăn thua mình.