Vậy ước chi cho mệt. Ráng kiếm xiềng qua bọn "giẫy chết" bên íh nó đa phần đều suy nghĩ đc như vại áh.ước gì ai cũng có được suy nghĩ như bác ấy
Xứ này đâu có dạy tuân thủ đâu mà ươc ao chi mắc công thía bác....?
Và kết luận: Do ý thức kém nè.
Ý thức khỉ mốc. Nhận thức ko có thì lấy chó đâu ra ý thức? Học thêm chít mịa lấy thời gian đâu học mấy thứ này.
Ý thức khỉ mốc. Nhận thức ko có thì lấy chó đâu ra ý thức? Học thêm chít mịa lấy thời gian đâu học mấy thứ này.
Con học thêm..... Cha mẹ chạy xô, từ giao thông bác @ phantan bức xúc qua giáo dục rồi ... ( em fun tí)
Đi tắc đón đầu bỏ qua bước phát triển ...... Là kim chỉ nan của chúng ta (chán lắm rồi )
Nên em ủng hộ theo bác chủ , coi như bỏ thêm hạt cát tốt vô cái sa mạc này vậy.
Đi tắc đón đầu bỏ qua bước phát triển ...... Là kim chỉ nan của chúng ta (chán lắm rồi )
Nên em ủng hộ theo bác chủ , coi như bỏ thêm hạt cát tốt vô cái sa mạc này vậy.
mấy cái này rất cần các xxx ra tay dẹp loạn nè! Mà cái cần thì éo thấy đâu, cái không cần thì cứ rình rình mà đốp. Mình cũng đi 2B mà còn bực cái kiểu đi xe thế này thì hỏi sao các anh đi 4B khg bựcsáng nay đi làm kẹt xe, bực nhất cái đám 2B tràn sang cả phần đường ngược chiều, cái mặt thì cứ đơ ra... chả hiểu nổi
... và mình tự hỏi: nó khùng hay sao mà lại chưởi mình!...Nhiều hôm em đứng ngã tư, còn mấy giây mà phía đằng sau đã bóp kèn, thúc đít , chạy ngang qua lườm mình chửi nữa.
Các bác xe ôm cả ngày ngồi ngoài đường, lại hay ngồi ở các ngã ba, ngã tư đông xe cộ các bác đó thấy rất rõ tình trạng giao thông.