Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Sáng nay em đi xe máy đi làm, khúc ĐBP - Pasteur em chủ động dừng trước khi đèn vàng bật. Đang chờ đèn đỏ thì có 1 em gái đi xe màu đỏ phía sau bấm còi tin tin bảo né đường cho em ấy vượt đèn đỏ rẻ trái, em quay lại nhìn nhưng không nhường. Miệng chỉ lầm bầm mặt xinh thế mà đ@'o có não.
Khúc NKKN- VTS mới ức, có một bác già bắt tắt xi, bác ấy chọn ngay chổ ngã rẽ phải về VTS đứng bắt TX. Bạn lái TX không não dừng luôn chổ đó để bắt khách. Em ức chế chửi: Mọa nó, già đầu còn nu, ăn mặc bảnh tỏn ca vát mà đứng ở chổ không nên dừng xe thế này. Bác bảnh tỏn đó làm ùn 1 lúc mới chịu.
Có khi nào nên phạt những người khác đón taxi ở những nơi củ chuối hay quay định trên đường nên có chổ cho tx bắt khách không các bác nhỉ? TX mà không đón khách thì đói mà đón khách như thế gây ảnh hưởng người khác đang tham gia giao thông.
 
  • Like
Reactions: green_bike
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
sáng nay, iem chở con đi học, bằng 2B, đèn vàng 2s, iem chủ động chạy chậm, thì bị 1 bác Ỉn biển 56P 7844 còi inh ỏi, vượt sát rạt mẹ con iem cái vù. Con iem, lớp 2, 7 tuổi, biển báo giao thông nó thuộc gần như hết ý nghĩa, luật cũng nắm căn bản, hỏi: "mẹ, xe hơi vượt đèn đỏ, sao chạy kì vậy?". iem, nhục thay, làm lơ luôn.
Ngày trước chở con đi học cấp một, thường xuyên bị hỏi Ba sao người ta vượt đèn đỏ, sao đậu lấn qua vạch đi bộ ...
Bây giờ chở con đi học Trung học, vẫn hiện tượng trên, nhưng con chẳng thèm thắc mắc gì nữa.
Hay là cái sai gặp hàng ngày trở thành chuẩn mực, đến nỗi trẻ con không còn nghĩ đó là sai nữa.
 
Hạng C
8/7/14
923
564
93
Đa số 2b giờ k sợ chết. Chỉ sợ xxx. Nơi nào thấy bóng dáng xxx là y như rằng các giao lô đứng đàng hoàng. K chen lấn. Còn kg có xxx là cũng loạn lên. Nguy hiểm còn có khi làm ảnh hưởng đến người đi đúng
 
Hạng F
3/10/14
8.359
50.607
113
Ra ngoài đường thì dân mình chả mấy khi nhường nhau, ai cũng muốn chen lấn lên phía trước dù chỉ hơn được nửa bánh xe. Phải chi dân mình áp dụng được cái tinh thần ganh đua ấy vào trong công việc thì chẳng mấy chốc kinh tế nước mình tiến xa các bác nhỉ? ;)
 
  • Like
Reactions: NghiMi
Hạng C
19/5/07
805
435
63
Like mạnh cho bác xe ôm. Ai cũng giống bác ấy thì đường xá OK rồi
 
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.438
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Em cũng từng vài lần đi xe ôm do có việc gấp, mấy bác xe ôm già đi rất ẩu, phóng nhanh và vượt đèn đỏ và chửi thề khi xe khác ở phía trước. Không phải lỗi của họ .mà lỗi hệ thống của ta hiện nay. :)
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
View attachment 161408 Sáng nay đầu tuần, dòng xe cộ chạy ở ngã tư Trường Sơn - Hoàng Văn Thụ lối vào sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc. Đèn đỏ chỉ mới về số 3 thì một nhóm xe khoảng hơn chục người đã vọt lên. Không ngờ cảnh sát giao thông cho dừng đèn đỏ lại vì dòng người vẫn còn đông quá. Thế là nhóm xe lỡ vọt lên đứng chình ình giữa ngã tư, có chiếc vọt tiếp đi tới. Vậy là kẹt xe xảy ra. Một ông đứng bên cạnh sau làn vôi trắng, dáng vẻ lùi cùi như xe ôm, chửi lầm bầm một mình nhưng ai cũng nghe: "Cả một đám ngu si, cố vọt lên để gây kẹt xe. Ra nước ngoài mà học người ta. Mấy chục năm rồi mà không tiến bộ lên được". Vài phút sau thì đèn xanh bật lên, dáng lùi cùi của ông xe ôm vọt lên, lẫn vào nhóm đã vọt lên trước, trong đó có rất nhiều người ăn mặc bảnh bao, đi xe xịn. Thấy phục ông xe ôm quá! Nếu chúng ta ai cũng như ông xe ôm. hay mỗi lần muốn vọt lên khi còn đèn đỏ thì nhớ có một người chửi phía sau như thế, thì giao thông xứ mình đã khác [Nguyễn Trường Uy]
Bác xe ôm này đi nước ngoài rồi nhỉ?