Tôi vừa đi hôm qua:
- QL22 đến Gò Dầu --> Thị Xã Tây Ninh: đường tốt, nhiều đoạn 50 km/hr, xe tải khá lịch sự - xin bằng signal và một còi là nhường ngay.
- Đi về theo đường Dương Minh Châu đến Trảng Bàng, có vẻ ngắn hơn QL22 do không phải qua thị xã, đường rất tốt, chưa cắm bảng nên cứ chạy 80; chỉ khoảng vài km gần đến chỗ giao với QL22 là đang làm nên khá xấu, bụi nhiều.
Nói chung, cứ theo bảng mà đi (thủ sẵn camera hành trình) thì chả ngán XXXX !
Điều ấn tượng nhất là xe tải, kể ca xe container: họ sẵn sàng nhường ngay khi mình vừa xin. Thấy họ trở bộ lách vào lane trong khá nặng nề thấy tội nghiệp. Cám ơn các bác tải Tây Ninh nhé.
- QL22 đến Gò Dầu --> Thị Xã Tây Ninh: đường tốt, nhiều đoạn 50 km/hr, xe tải khá lịch sự - xin bằng signal và một còi là nhường ngay.
- Đi về theo đường Dương Minh Châu đến Trảng Bàng, có vẻ ngắn hơn QL22 do không phải qua thị xã, đường rất tốt, chưa cắm bảng nên cứ chạy 80; chỉ khoảng vài km gần đến chỗ giao với QL22 là đang làm nên khá xấu, bụi nhiều.
Nói chung, cứ theo bảng mà đi (thủ sẵn camera hành trình) thì chả ngán XXXX !
Điều ấn tượng nhất là xe tải, kể ca xe container: họ sẵn sàng nhường ngay khi mình vừa xin. Thấy họ trở bộ lách vào lane trong khá nặng nề thấy tội nghiệp. Cám ơn các bác tải Tây Ninh nhé.