Hạng B1
19/10/09
78
7
8
Tôi vừa đi hôm qua:

- QL22 đến Gò Dầu --> Thị Xã Tây Ninh: đường tốt, nhiều đoạn 50 km/hr, xe tải khá lịch sự - xin bằng signal và một còi là nhường ngay.
- Đi về theo đường Dương Minh Châu đến Trảng Bàng, có vẻ ngắn hơn QL22 do không phải qua thị xã, đường rất tốt, chưa cắm bảng nên cứ chạy 80; chỉ khoảng vài km gần đến chỗ giao với QL22 là đang làm nên khá xấu, bụi nhiều.

Nói chung, cứ theo bảng mà đi (thủ sẵn camera hành trình) thì chả ngán XXXX !
Điều ấn tượng nhất là xe tải, kể ca xe container: họ sẵn sàng nhường ngay khi mình vừa xin. Thấy họ trở bộ lách vào lane trong khá nặng nề thấy tội nghiệp. Cám ơn các bác tải Tây Ninh nhé.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
404
83
Em mới đi chùa Bà rồi vòng qua Dinh Cậu. Mấy ông lòng hồ chặn đường bóp cổ xe 4 bánh đi ngang bờ hồ. Vô dinh cậu lại bị thu tiền lần nữa
bash.gif

 
Hạng B1
3/10/13
94
0
0
HCMC
ngidinh nói:
E thấy mấy bác lái xe oto ỏ tx tn đều lịch sự
em thấy đa số người đều lịch sự chứ đâu phải chỉ có lái xe oto đâu
 
Tập Lái
10/2/14
5
0
0
Hôm wa e vừa di vừa về mộc bài về không có bóng xxx nào hết.hehe
 
Hạng D
8/2/12
1.979
9.398
113
CA tây ninh rất nghiêm (cách đây cũng 1~2 năm bị gài ăn hối lộ nên 31 em về vườn thẳng tay luôn). nên tuân thủ tốt luật GT, biển báo...
chúc bác thượng lộ
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.712
113
Mars
Cuối tuần này em du xuân tiếp nên định làm 1 chuyến Tây Ninh. Các bác thấy tình hình trên đó thế nào ạ. Mấy năm trước em đi ko kẹt xe mà kẹt cáp treo. Đứng chờ dài cổ mới tới lượt mình nên giờ lên đó hơi ngán. Lượt về em đi máng trượt xuống đất - cảm giác thật là yomost.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
ztrummuz nói:
Cuối tuần này em du xuân tiếp nên định làm 1 chuyến Tây Ninh. Các bác thấy tình hình trên đó thế nào ạ. Mấy năm trước em đi ko kẹt xe mà kẹt cáp treo. Đứng chờ dài cổ mới tới lượt mình nên giờ lên đó hơi ngán. Lượt về em đi máng trượt xuống đất - cảm giác thật là yomost.
Có thêm 1 đường cáp mới nữa rồi nha bác. Đường xá thì em chưa bao giờ thấy kẹt :D.
 
Hạng B2
22/10/13
308
926
93
Em đi hôm T7 và đi theo đường QL22-DMC , tuy có 1 vài đoạn ngắn chưa rải nhựa nhưng vẫn chạy được, mình đi buổi chiều nên đường cũng vắng. Đến chân núi tầm 18h00 , đi cáp treo mới không cần xếp hàng chờ đợi (cáp treo cũ cũng vắng người), ban đầu định sáng CN mới về nhưng thấy mọi người lên đông quá (chắc do cuối tuần) nên mình về luôn tầm 22h00.
Tóm lại : - đường đi vẫn OK , không kẹt xe
- đi cáp không phải chờ đợi lâu