Thảo Luận Chung "Cho em xin 200 uống cafe"

Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
HP Stereo nói:
Bác chủ bị xxx ăn hiếp, làm phiền rồi còn động lòng cho tiền tụi nó nữa. Nếu để 200k giúp mấy ngoại già bán vé số chắc giảm được chút còng lưng của thân phận già neo đơn.

CHưa chắc bác ui, đưa bà lão xong, tụi chăn dắt nó lấy chứ có chắc bả lấy được đâu!!!???
 
O.S.P.D
9/7/05
3.240
1.187
113
54
saigoncaraudio.com
Tony Hai Lúa nói:
HP Stereo nói:
Bác chủ bị xxx ăn hiếp, làm phiền rồi còn động lòng cho tiền tụi nó nữa. Nếu để 200k giúp mấy ngoại già bán vé số chắc giảm được chút còng lưng của thân phận già neo đơn.

CHưa chắc bác ui, đưa bà lão xong, tụi chăn dắt nó lấy chứ có chắc bả lấy được đâu!!!???
hehe... bác đa nghi quá:D
Mấy người ăn xin mới bị chăn dắt, mấy ông bà lão/người tàn tật bán vé số thì ít lắm bác ơi.
 
Tập Lái
23/5/09
38
0
6
39
Đọan này bờ kênh này e cũng bị mất 2xị rồi đây,e đi chậm và đúng lane vẫn bị ngoắc vô. Nhà nước ta lấy dân làm gốc mà.
 
Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
chu_bo_doi nói:
Thật ra thì cũng còn nhiều CSGT tốt lắm chứ!
Nhưng 100 người làm việc xấu thì ai cũng biết, 1000 người làm điều tốt thì ít ai nhớ!
làm điều tốt, đó là trách nhiệm của <span style=""color: #3366ff;"">cơ quan công quyền</span>
làm điều xấu, là công việc của <span style=""color: #3366ff;"">kẻ cướp</span>
làm đúng đạo lý là lẽ đương nhiên, tại sao phải nhớ, còn làm sai bị lên án là phải rồi, đừng nói với em suốt đời chạy xe ngoài đường, bác chưa bao h bị xin đểu ah