vinhha nói:DCM toàn mấy thằg dong dựng chuyện, xxx nào mà xin 200 lũ mạt hạng mới. có cái xe mà tưởng ngon




1 xe 200, ngày làm chừng chục xe, làm đều đặn 30 ngày. 200 x 10 x30 = 60 000. Tháng sau về chạy chiếc exciter bóng lưỡng.
Má nó: "Xe mới ở đâu vậy chồng"
Ba nó: "Bữa xin ông kia, cho 60 tr mua đấy"
Nó: "Ba mua cho con cái laptop đi, laptop con hư rồi"
Ba nó: "OK tí hai cha con mình đi mua"
Nó: "Hoan hô ba, mai mốt con lớn con sẽ làm chú công an như ba"
...(Mấy tháng sau)
Má nó: "Ủa sao mấy tháng nay em không thấy anh đi làm"
Ba nó: "May là không ở nhà đá đấy má...!"
Má nó: "Xe mới ở đâu vậy chồng"
Ba nó: "Bữa xin ông kia, cho 60 tr mua đấy"
Nó: "Ba mua cho con cái laptop đi, laptop con hư rồi"
Ba nó: "OK tí hai cha con mình đi mua"
Nó: "Hoan hô ba, mai mốt con lớn con sẽ làm chú công an như ba"
...(Mấy tháng sau)
Má nó: "Ủa sao mấy tháng nay em không thấy anh đi làm"
Ba nó: "May là không ở nhà đá đấy má...!"
Theboy_professional nói:1 xe 200, ngày làm chừng chục xe, làm đều đặn 30 ngày. 200 x 10 x30 = 60 000. Tháng sau về chạy chiếc exciter bóng lưỡng.
Má nó: "Xe mới ở đâu vậy chồng"
Ba nó: "Bữa xin ông kia, cho 60 tr mua đấy"
Nó: "Ba mua cho con cái laptop đi, laptop con hư rồi"
Ba nó: "OK tí hai cha con mình đi mua"
Nó: "Hoan hô ba, mai mốt con lớn con sẽ làm chú công an như ba"
...(Mấy tháng sau)
Má nó: "Ủa sao mấy tháng nay em không thấy anh đi làm"
Ba nó: "May là không ở nhà đá đấy má...!"




Dù là tập lái nhưng phát ngôn cũng phải đàng hoàng một chút chứ bác!vinhha nói:DCM toàn mấy thằg dong dựng chuyện, xxx nào mà xin 200 lũ mạt hạng mới. có cái xe mà tưởng ngon
Mình tin rằng có xxx ăn bẩn..., nhưng vẫn thích những ý kiến phản biện thế này, có điều nên viết lịch sự thế này chứ không nên viết như sau (cùng tác giả)vinhha nói:Bác chủ có bằng chứng không? hay là bác đang ở hải ngoại tưởng tượng ra để ăn tiền của các tổ chức bên bển.
vinhha nói:DCM toàn mấy thằg dong dựng chuyện, xxx nào mà xin 200 lũ mạt hạng mới. có cái xe mà tưởng ngon