Chắc phải cỡ 6 tháng thui mừ15 ngày, 1 tháng hay 3 tháng? Các kỹ sư cầu cống có ai ở đây hơm...
Hồi trước đây, các mống cầu Ghềnh và cầu Rạch cát được bao bọc che chắn bằng các trái nổi, đường kính khoảng 2 mét vây quanh các trụ cầu. Cầu Rạch cát thì có các dầm thép cao ngút như tòa nhà vây quanh gần các mố cầu.
Về sau, không hiểu các trái nổi, dầm bảo vệ này được đem đi đâu, làm gì, chả ai biết
... Và bây giờ...
Ôi vĩnh biệt cây cầu cũ với biết bao kỷ niệm!
Về sau, không hiểu các trái nổi, dầm bảo vệ này được đem đi đâu, làm gì, chả ai biết
... Và bây giờ...
Ôi vĩnh biệt cây cầu cũ với biết bao kỷ niệm!
Vì nghĩ cầu sẽ kiên cường vững chắc ko thể nào sập, nên ko cần thứ ấy nữa.Hồi trước đây, các mống cầu Ghềnh và cầu Rạch cát được bao bọc che chắn bằng các trái nổi, đường kính khoảng 2 mét vây quanh các trụ cầu. Cầu Rạch cát thì có các dầm thép cao ngút như tòa nhà vây quanh gần các mố cầu.
Về sau, không hiểu các trái nổi, dầm bảo vệ này được đem đi đâu, làm gì, chả ai biết
... Và bây giờ...
Ôi vĩnh biệt cây cầu cũ với biết bao kỷ niệm!
Chúc mừng nhân dân ĐN sắp có cầu mới, chợ mới chứ chờ mấy thằng lãnh đạn DN thì còn lâu mới có.
hy vọng đây là điềm lành.
cây cầu này em có một kỷ niệm khó quên (nó xẩy ra trước khi vụ tàu đâm một loạt oto trên cầu) đó là giao thừa tết tây cuối năm 2009 em đi chơi giao thừa ở SG xong khoảng 1 giờ đêm chở thêm mấy đưa bạn đi qua cầu này, thấy cầu trống không có barie tưởng là Ok tính đi qua, ai dè có ông ra khoát tay không cho vào, em lại tưởng là cầu sửa đang tính quay đầu đi đường khác, chưa quay đầu xong thì đã nghe tiếng ầm ầm của tàu lao qua, hú hồn, không là đi tiêu cả gia đình và mấy đứa bạn (oto đi chung với đường sắt qua cầu).

hy vọng đây là điềm lành.
cây cầu này em có một kỷ niệm khó quên (nó xẩy ra trước khi vụ tàu đâm một loạt oto trên cầu) đó là giao thừa tết tây cuối năm 2009 em đi chơi giao thừa ở SG xong khoảng 1 giờ đêm chở thêm mấy đưa bạn đi qua cầu này, thấy cầu trống không có barie tưởng là Ok tính đi qua, ai dè có ông ra khoát tay không cho vào, em lại tưởng là cầu sửa đang tính quay đầu đi đường khác, chưa quay đầu xong thì đã nghe tiếng ầm ầm của tàu lao qua, hú hồn, không là đi tiêu cả gia đình và mấy đứa bạn (oto đi chung với đường sắt qua cầu).
hehe, bác về nhà vợ bằng xe lửa hay sao ạ.Thôi xong, đường về nhà Vợ!!!!
Haizzzzzz


Cây cầu Ghềnh cũ kỷ với bao kỷ niệm:
- Chiều chạng vạng hay theo ông cậu ngồi gần dưới mố cầu câu tôm càng hồi đó rất nhiều dọc cầu ghềnh sông ĐNai, tôm to quá phải bẻ càng mới nhét được vào rọng
- Những trái nổi bự tổ chảng như những trái banh thép khổng lồ được vây chắn quanh bảo vệ mố cầu, thỉnh thoảng nghe tiếng cắc bùm của lính gác cầu canh bắn những đám lục bình trôi gần các mố
- Rủ mấy thằng bạn học ĐH về nhà chơi, trưa hứng lên kéo ra tắm sông bơi từ bờ này sang bờ kia. Đến giữa dòng 1 thằng kiệt sức, cả đám thay nhau thằng kéo, thằng đẩy qua bờ bên kia rồi lội bộ qua cầu về.
- Những buổi trưa hè ngồi quán cafe dưới chân cầu ôn bài, hóng gió ngắm kẻ qua người lại trên cầu rồi ngủ một giấc tới chiều về.
- Những lần mưa ướt nhìn bà con, chị em đi 2b ở làn giữa bị trợt té hoài
....

cầu sắt bình lợi nghe nói động thổ từ tháng 4/2015 mà bây giờ gần 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy gìCòn cầu Bình Lợi nữa, tông sập nốt luôn, cơ hội cho xây 1 lúc 2 cầu mới