Đào đúng mộ e đang cần.Dạo này toàn cao nhân đào mộ, lướt đâu tận thớt 2006 2007 ko vậy trời
Vụ này cụ thể sao hả bác ?Hậu quả vụ 500 bên box chuyện người lớn,có thể đây là dư âm chăng?
Haha..nhờ các bác đào mồ mà mình gặp lại bác fernandoz..hello bác fer, khỏe không? Bác fernandoz một thời tung hoành ngang dọc cùng VW van 9 chổ.
Chủ đề tuy vậy vẫn không đến nổi "cổ" đâu các bác. Các bác ở nước ngoài ai cũng biết lái xe, nhưng về lại VN thời gian ngắn, không nên tự lái. Cứ thử cái cảm giác, sau vài năm xa quê vừa từ nước ngoài về ngồi bên ghế phụ từ sân bay về đến nhà, là các bác quyết định không cầm vô lăng tại VN ngay. Phải một thời gian mới quen được cảm giác, hành vi lái xe tại VN.
Chủ đề tuy vậy vẫn không đến nổi "cổ" đâu các bác. Các bác ở nước ngoài ai cũng biết lái xe, nhưng về lại VN thời gian ngắn, không nên tự lái. Cứ thử cái cảm giác, sau vài năm xa quê vừa từ nước ngoài về ngồi bên ghế phụ từ sân bay về đến nhà, là các bác quyết định không cầm vô lăng tại VN ngay. Phải một thời gian mới quen được cảm giác, hành vi lái xe tại VN.
Bác muốn em chỉ koĐào đúng mộ e đang cần.
Thánh đào mộ gê quớ, xin nhận của iem 1 lạyHỏi phía trước xxx bắn tốc độ thì sao hả các bác ?



Bọn tải trả lời còn thấy chứ bọn du lịch dán kính cách nhiệt chẳng thấy gì.Bác muốn em chỉ ko, e cũng học lỏm dc vài chiêu của bọn tài xe khách. Xe nào hỏi xe nấy nhé bác , đi ôtô hỏi bọn xe tải 10 thằng có 1 thằng trả lời thôi
Bọn du lịch 4,5 chỗ thì nó đưa tay ra sát kính đó bác . Nhiều người lái thuê vẫn hỏi-chỉ nhau mà .Bọn tải trả lời còn thấy chứ bọn du lịch dán kính cách nhiệt chẳng thấy gì.
Còn xe khách thì nhiệt tình lắm
Bữa nào hỏi thử xe cứu thương coi sao vác ?Bọn du lịch 4,5 chỗ thì nó đưa tay ra sát kính đó bác . Nhiều người lái thuê vẫn hỏi-chỉ nhau mà .
Còn xe khách thì nhiệt tình lắm![]()