Cho PKL vào cao tốc, em thấy không ổn, mặc dù pkl đụng 4b thì thằng nào thiệt biết liền. Xin lỗi trước, nhiều khi thấy mấy chú chạy PKL ngông cuồng lắm, nẹt pô, rú ga đủ kiểu, ai đi trên đường đều ghét, toàn gây sự chú ý
Dịp đi nước ngoài em thấy tâm lý chạy xe 4B nó rất khác. Đến ngã 4 theo đèn là phóng luôn, hoặc đang dừng mà được đi là phóng luôn. Nhưng lại rất trật tự vì ai cũng theo đúng nhịp mà chạy. Chỉ khi có thứ gì đó chen vào làm trật nhịp thì mới có chuyện thôi. VD như ai cũng đi 4B, lâu lâu có 1 chú 2B hoặc 1 người băng ngang không theo vạch kẻ thì 4B vốn có thói quen lái theo 1 nhịp ổn định sẽ gặp chuyện ngay. Trong clip toàn thấy 4B vi phạm theo lỗi "không làm chủ tốc độ, không quan sát" theo luật xứ thiên đường này.