Éo có tiền còn bày đặt mượn xe hơi chạy. Em thì ko có 4b thì 2b hoặc taxi còn ko mượn xe người khác. Xe em cũng vậy, ko cho ai mượn. Rủi đâu chứ nó đụng chết người mà nó trên răng dưới cả tút thì bác chủ mới phiền to. Mất lòng trước được lòng sau.
kekekeke xe bác man là có mỗi em sướng mang xe qua là em leo lên chạy ngay và luôn.
 
Hạng B2
1/9/14
329
599
93
Keke...đem xe đi sửa đê!:3dcuoi:

Bẩm cụ em đang sửa rồi..... :3dbongro:

Lần sau ai muốn mượn xe bác, bác nói phải nói trước 1 đến 2 ngày. Ngày hôm trước khi giao chìa khóa, bác kêu người đó chở bác đi qua mấy cái bùng binh là biết có cho mượn được hay ko thôi mà. Hehe
Thôi...thấy tin được thì giao luôn chứ lại mắc công test thử tay nghề rồi mới cho mượn nghe phức tạp quá bác

Em rất thích quan điểm của bác ,em cũng vạy :chạy để người ta né mình chứ ko bao giờ em né người ta !:3dchoctuc:
Cụ ở đâu để em tới bái sư phụ :3dquaytay: