ttqui2005 nói:Có 1 lần tôi cho cháu ngoại ngồi ghế trước chung với ba nó, ba nó thì thắc dây an toàn còn cháu thì không ngồi trong lòng ba nó tôi đang chạy tốc độ không cao khoảng tầm 40 or 45km thì thắng hơi gấp để tránh 2b cúp đầu, tội nghiệp thằng cháu 4 tuổi va đầu vào táp lô khóc quá trời may mà không bị chấn thương. Qua sự việc trên tôi rút kinh nghiệm từ đó về sau không cho cháu vào ngồi ghế trước dù nó có đòi, xe tôi cũng có Sunroof chỉ mở lấy khí trời tuyệt đối không cho trẽ nhỏ đứng thò đầu ra rất nguy hiểm các Bác ạ. Không nên nhé Cẩn tắc vô áy náy.
Em cũng bị tình huống như anh, nhưng thằng bé không sao, chỉ có điều nó đạp gãy cửa máy lạnh phía trước...
Chính xác!F1racer nói:Nhìn phản cảm, khó chịu thì đúng. Nhưng phạt theo quy định nào thì em chưa biết, đâu phải cứ thích là phạt.
Như thế nào là an toàn?
Chắc phạt vì: chở .... quá khổ của xe (bị lòi đầu mà)
Ở quê em mấy bác đi máy xới, công nông … thò đầu qua … sunroof mà có bị sao đâu.4bthang2b nói:Chính xác!F1racer nói:Nhìn phản cảm, khó chịu thì đúng. Nhưng phạt theo quy định nào thì em chưa biết, đâu phải cứ thích là phạt.
Như thế nào là an toàn?
Chắc phạt vì: chở .... quá khổ của xe (bị lòi đầu mà)
Em zọt…
bác nói chính xác, mời bác một chai vodka4bthang2b nói:Chính xác!F1racer nói:Nhìn phản cảm, khó chịu thì đúng. Nhưng phạt theo quy định nào thì em chưa biết, đâu phải cứ thích là phạt.
Như thế nào là an toàn?
Chắc phạt vì: chở .... quá khổ của xe (bị lòi đầu mà)
trước đây mình chỉ cho con ló đầu lên khi xe đã đậu lại để xem bắn pháo hoa, còn khi đã chạy thì tuyệt đối không, cũng như 1 số bác đã nói, lở có thắng lại dù gấp hay không gấp thì chấn thương vẫn có thể gây ra cho các cháu.
mỗi lần thấy cảnh như vậy ngoài đường thì hai vợ chồng mình chỉ biết lắc đầu lo dùm cho đứa nhỏ
mỗi lần thấy cảnh như vậy ngoài đường thì hai vợ chồng mình chỉ biết lắc đầu lo dùm cho đứa nhỏ