Chỗ ngồi không quan trọng! Sống chết có số, nhưng mà nên chọn màu xe trước khi mua vé:
http://www.otosaigon.com/...-trang-2-m1579665.aspx
http://www.otosaigon.com/...-trang-2-m1579665.aspx
đùa cho vui thui con người cũng như giấy dép có số sẵn hết tới mún né đâu cũng trúng hết bác 
k3 nói:ga con nói:khi da xay ra...ngoi dau cung dinh, chi tru khi ngoi tren noc xe nhay nhanh con k nhay kip thi chuyen qua ngoi tren noc tu![]()
online mobile
Hé hé, bác Gà con vui tính làm em nhớ qua bên Cam người ta ngồi luôn trên nóc xe là bình thường, chắc là để nhảy kịp khi có va chạm. Ngẫm ra giao thông bên Cam coi bộ an toàn hơn bên mình. Ko có số liệu bên nó mỗi năm chết bao nhiêu, chứ xứ mình cứ mỗi năm chết 1 sư đoàn. Thiệt là đau xót !
Mấy bác không đi tàu cho nó sướng . Có tai nạn cũng chưa tới phần của bác
. Ma tui thấy tai nạn với tàu thì chỉ thiệt cho xe đụng phải tàU THÔi
Lỡ ngồi cuối, xe đang chạy chậm hoặc đang dừng mà bị xe sau ủi hết ki vào đít thì sao ?THANH TUAN 8558 nói:E đi phương trang thì ngồi ghê cuôi dễ quan sát để phản ứng , e thấy xe thường đấu đầu nhau nhiều
Ngồi ăn cơm trong nhà mà còn bị xe mất lái phi vào ủi sập nhà ... chết queoxe reo nói:Ngồi dưới đất thì chắc chắn sẽ thoát khỏi cảnh bị tông chết trên xe khách.
Túm lại là tới số rồi thì ... chết vẫn cứ chết thôi !
Last edited by a moderator: