Em rất thích quan điểm và cách làm này của vợ chồng mợ.NắngSG nói:Vợ chồng em thống nhất quan điểm: cấp 1, cấp 2 cho F1 học trường nào gần nhà nhất đỡ đưa rước, chú ý môn tiếng Anh thật tốt. Những "trường làng" thì con mình điểm số thường dễ cao, mà khi làm hồ sơ xin học bổng họ chú ý điểm số từ tiểu học. Rồi cấp 3 thì cứ trường công mà vào, gây thiện cảm với thầy cô giáo để ko bị ép học quá nhiều, vì những kiến thức "sâu rộng" này khi đi du học hầu như ko cần tới, để giành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, tập thể, bóng đá, bóng chuyền, các câu lạc bộ, v.v... xin học bổng mấy cái này quan trọng lắm. Như vậy tụi F1 nhà em đã lăn lộn kha khá ở xã hội Việt nam "nguyên chất" và cọ xát với cuộc sống VN "gốc", tụi nó chứng kiến và biết thương những bạn nghèo khổ, kém may mắn hơn mình, biết giúp đỡ họ. Quan trọng là để tụi nó thấy muốn thoát ra khỏi những chương trình dạy học "ngất ngưởng" chỉ thu về lý thuyết mà ko biết làm gì, thoát khỏi cuộc sống chung cơ cực... thì phải phấn đấu giành học bổng. Và khi đi du học rồi nó hiểu được giá trị của việc học hành, rất tu chí các bác ạ.
Đôi dòng chia sẻ. Em ko biết có bác nào apply chính sách giống nhà em ko chứ riêng em thấy rất hiệu quả. Tuy F1 của em ko học giỏi "siêu" thi kỳ này giải nọ, nhưng bù lại chỉ nghe em than (giả đò) là mom dạo này mệt, công việc trì trệ... là nó cuống cuồng đi xin việc làm thêm để... gởi tiền về phụ mẹ, làm em vội vàng đính chính quá trời![]()
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trường Nguyễn Trãi, trước em học nè, tính về khoản gần nhà Q7 thì trường Nguyễn Trãi cũng tiện.
Bên Phú Mỹ Hưng có trường công Nam Sài gòn, từ cấp 1 -->3 luôn, sao bác chủ thớt không cho học cho tiện.
Bên Phú Mỹ Hưng có trường công Nam Sài gòn, từ cấp 1 -->3 luôn, sao bác chủ thớt không cho học cho tiện.
[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
[/quote]
Cháu em học trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ. Bác có thể hỏi thêm ku Mc.Queen về trường Việt Úc, con nó hồi đó học ở Việt Úc mà bị đuổi học, bây giờ chuyển qua APC rồi. haha...
[/quote]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
[/quote]
Cháu em học trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ. Bác có thể hỏi thêm ku Mc.Queen về trường Việt Úc, con nó hồi đó học ở Việt Úc mà bị đuổi học, bây giờ chuyển qua APC rồi. haha...
[/quote]
Cháu em học trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ. Bác có thể hỏi thêm ku Mc.Queen về trường Việt Úc, con nó hồi đó học ở Việt Úc mà bị đuổi học, bây giờ chuyển qua APC rồi. haha...ongbabeo nói:[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
[/quote]
[/quote]
Em đâu có nói trường đó tốt xấu gì đâu bác. Thật sự em không biết vì sao chị em không cho cháu học tiếp ở đó nữa. Hỏi thì bả nói là nó phải học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh nên áp lực quá nó chịu ko nổi (nghe không thuyết phục lắm bác nhỉ). Cái này thì em biết chính xác nè -> Em cũng có đứa con gái hồi trước có cho học tiếng Anh ở VATC, không biết dạy cái giống gì mà môn tiếng Anh lớp 8, 9 phổ thông con em không bao giờ cao hơn 7 điểm. Có điều nó quản lý học viên khá tốt, vắng mặt mà không báo là nó gọi ĐT hỏi liền (Em khoái cái vụ này, con em đừng hòng trốn học).
@ongbabeo: Giải gì cũng có thể mua được bác ạ.ongbabeo nói:[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
@dungtc: các trường nào dạy 2 hệ: sáng thì chương trình Bộ GD, chiều thì học toán và các môn khoa học theo hệ Anh/Mỹ /Úc gì đó thì nên tránh xa bác ạ. Bác cứ tưởng tượng trẻ con bây giờ học 1 chương trình của Bộ GD cho giỏi đã mệt phờ râu ra rồi, học 2 hệ thì chỉ có chết, hậu quả là chẳng giỏi hệ nào cả
Theo em thì hoặc là học 1 hệ của Bộ GD + thêm tiếng Anh (sau này vừa có thể học ĐH trong nước, vừa vẫn có thể du học nếu giỏi), hoặc là học quốc tế xịn hẳn (100% đi du học) ... chứ theo cả 2 hệ là đuối luôn đó.
@tuando: Đúng vậy đó bác, dạy theo cái kiểu "chàng hảng hai hàng" đó thì chẳng cái nào ra cái nào. Con em học cấp 2 Nguyễn Du, Q.1 và học thêm tiếng Anh ở VATC thôi. Em thì không có tiền cho con học trường quốc tế.tuando nói:@ongbabeo: Giải gì cũng có thể mua được bác ạ.ongbabeo nói:[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
@dungtc: các trường nào dạy 2 hệ: sáng thì chương trình Bộ GD, chiều thì học toán và các môn khoa học theo hệ Anh/Mỹ /Úc gì đó thì nên tránh xa bác ạ. Bác cứ tưởng tượng trẻ con bây giờ học 1 chương trình của Bộ GD cho giỏi đã mệt phờ râu ra rồi, học 2 hệ thì chỉ có chết, hậu quả là chẳng giỏi hệ nào cả![]()
Theo em thì hoặc là học 1 hệ của Bộ GD + thêm tiếng Anh (sau này vừa có thể học ĐH trong nước, vừa vẫn có thể du học nếu giỏi), hoặc là học quốc tế xịn hẳn (100% đi du học) ... chứ theo cả 2 hệ là đuối luôn đó.
Chet that! Neu ma giai gi cung mua duoc thi toi nghiep cho may dua nho qua! That ra cac be cung phai co gang nhieu lam nhung khong ngo no luc cua minh that ra lai khong co gia tri gia ca!
tuando nói:@ongbabeo: Giải gì cũng có thể mua được bác ạ.
@dungtc: các trường nào dạy 2 hệ: sáng thì chương trình Bộ GD, chiều thì học toán và các môn khoa học theo hệ Anh/Mỹ /Úc gì đó thì nên tránh xa bác ạ. Bác cứ tưởng tượng trẻ con bây giờ học 1 chương trình của Bộ GD cho giỏi đã mệt phờ râu ra rồi, học 2 hệ thì chỉ có chết, hậu quả là chẳng giỏi hệ nào cả![]()
Theo em thì hoặc là học 1 hệ của Bộ GD + thêm tiếng Anh (sau này vừa có thể học ĐH trong nước, vừa vẫn có thể du học nếu giỏi), hoặc là học quốc tế xịn hẳn (100% đi du học) ... chứ theo cả 2 hệ là đuối luôn đó.
Em đồng ý với HT. Hễ xác định đi du học thì cho học 100% nước ngoài luôn, còn không thì cứ công lập mà tiến (thế hệ 7x tụi em cũng toàn công lập không, lúc đó còn chưa có dân lập mà học nữa chứ còn bày đặt International), tóm lại "Bồng em thì khỏi xay lúa, xay lúa thì khỏi bồng em"
tuando nói:@ongbabeo: Giải gì cũng có thể mua được bác ạ.ongbabeo nói:[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
@dungtc: các trường nào dạy 2 hệ: sáng thì chương trình Bộ GD, chiều thì học toán và các môn khoa học theo hệ Anh/Mỹ /Úc gì đó thì nên tránh xa bác ạ. Bác cứ tưởng tượng trẻ con bây giờ học 1 chương trình của Bộ GD cho giỏi đã mệt phờ râu ra rồi, học 2 hệ thì chỉ có chết, hậu quả là chẳng giỏi hệ nào cả![]()
Theo em thì hoặc là học 1 hệ của Bộ GD + thêm tiếng Anh (sau này vừa có thể học ĐH trong nước, vừa vẫn có thể du học nếu giỏi), hoặc là học quốc tế xịn hẳn (100% đi du học) ... chứ theo cả 2 hệ là đuối luôn đó.
Quảng cáo mà Bác !
[/quote]
[/quote]
Cháu em học trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ. Bác có thể hỏi thêm ku Mc.Queen về trường Việt Úc, con nó hồi đó học ở Việt Úc mà bị đuổi học, bây giờ chuyển qua APC rồi. haha...ongbabeo nói:[font="book antiqua,palatino"]Chao bac dungtc, [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Bac cho em hoi "trường gì đó của Đào tạo Việt Mỹ" co phai la he thong VASS & VATC khong?[/font]
[font="book antiqua,palatino"]Sao em thay tren bao co de cap den co be Đặng Hồng Cẩm Vân đã nhận Huy chương vàng Hội thi Olympic Tiếng Anh cấp Quốc Gia nam nay, em Nguyễn Ngọc Việt Nữ- học sinh lớp 9 trường THCS & THPT Việt Mỹ (Năm học: 2010-2011) đã đạt giải I cuộc thi viết về “ Người bạn ngưỡng mộ” do Hội Đồng Anh và tổ chức Oxfam đã phối hợp tổ chức, roi be Trương Đông Phong học sinh lớp 4B đã đạt giải nhất cuộc thi "Phần mềm sáng tạo", deu la nhung be hoc truong Viet My. [/font]
[font="book antiqua,palatino"]Ket qua nhu vay theo em cung dang ke nen em dinh cho F1 nha em hoc o day. Bay gio thay bac viet vay, em cung dam lo.[/font]
[/quote]
[/quote]
Hic may qua nhóc đầu nhà em năm nay cũng lên lớp 10. Nhưng được trọn giữa Nguyễn Thượng Hiền và trường năng khiếu thành phố . Nghe bảo trường năng khiếu kiểu học nhẹ nhàng hơn nên em cho cháu học trường đó .
Về giáo dục Vn thì khỏi bàn quá nặng nề... Hai nhóc nhà em được sinh ra ở Ua đến khốn khổ khi cho chúng nó về vn .Hai vợ chồng em là dân học chuyên nên giờ sợ cho F1 học nhiều ... Còn trường Quốc tế thì em lúc mới về cho cu con học nửa năm tại Việt Úc rồi xin ra trường công cho lành ... Ghê Quốc tế chứ không phải vậy, vì trường Quốc tế thật thằng bạn em cho hai nhóc học mỗi thằng gần 2 k / tháng .
Em thì quan điểm cũng như mợ Nắng thôi , nhưng F1 con gái nên cũng không muốn cho đi du học sớm . Vì đi du học cũng không sướng bằng ở cạnh ông bà bô.. He he .
Về giáo dục Vn thì khỏi bàn quá nặng nề... Hai nhóc nhà em được sinh ra ở Ua đến khốn khổ khi cho chúng nó về vn .Hai vợ chồng em là dân học chuyên nên giờ sợ cho F1 học nhiều ... Còn trường Quốc tế thì em lúc mới về cho cu con học nửa năm tại Việt Úc rồi xin ra trường công cho lành ... Ghê Quốc tế chứ không phải vậy, vì trường Quốc tế thật thằng bạn em cho hai nhóc học mỗi thằng gần 2 k / tháng .
Em thì quan điểm cũng như mợ Nắng thôi , nhưng F1 con gái nên cũng không muốn cho đi du học sớm . Vì đi du học cũng không sướng bằng ở cạnh ông bà bô.. He he .
- Status
- Không mở trả lời sau này.