Hạng C
7/4/13
863
625
93
Em vẫn sử dụng MT đây, nói chung sướng khổ có đủ, nhưng cảm giác an toàn hơn AT vì nghĩ trong đầu lỡ có đạp nhầm chân gas thì đạp nhầm luôn chân côn ....nên xe không đến nói bốc lên như con chiến mã. Có thể làm chủ tình hình mặc dù e đã chạy AT nhiều lần (chưa nhầm gas lần nào).
Nói chung cảm giác an toàn toàn hơn AT.
 
Hạng B2
22/6/16
428
197
43
Em vẫn sử dụng MT đây, nói chung sướng khổ có đủ, nhưng cảm giác an toàn hơn AT vì nghĩ trong đầu lỡ có đạp nhầm chân gas thì đạp nhầm luôn chân côn ....nên xe không đến nói bốc lên như con chiến mã. Có thể làm chủ tình hình mặc dù e đã chạy AT nhiều lần (chưa nhầm gas lần nào).
Nói chung cảm giác an toàn toàn hơn AT.
AT 725 - MT 726
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Vậy thì bác phải đi nhiều hơn nữa, khi cái ngưỡng lái vượt qua khỏi cái ngưỡng hưởng thụ cảm giác lái xe là tới lúc thấy muốn cái nào ngay!
Em thấy su hướng AT là đúng, qua Sing chắc gần như là AT. Xe taxi thì AT máy dầu Form xe như Sonata), tài nào lên cũng đạp xám hồn. Xe mấy chục chỗ nó cũng có AT, form xe khá lạ, Vietnam chả thấy chiếc nào!
MT-1
 
Hạng F
30/3/09
6.128
20.333
113
AT thua MT ở chổ .....
về Mo... nhịp nhịp chân ga ..... nẹt pô ..... như đầu tôm PKL hay chơi ...... đảm bảo 2b dạt qua 1 bên chừa chổ trống cho mềnh chạy .....

:3dcuoigif::3dcuoigif: