Bây giờ thì khác rồi, ai có tiền thì nghĩ ngay đến Mer hay BMW thôi, phải tội cái là phụ tùng Đức mắc thiệt.
Em cũng thấy vậy, cơ quan em có bạn sống ở Nhật 12 năm sở hữu 2 chiếc Toy, mà vẫn chỉ mơ ước có được chiếc xe BMW hoăc Chervolet. Thế mới thấy "dân mình khôn thiệt".ku_phong.kute nói:Các bác cho hỏi một chút vấn đề:
Sao mà người Việt mình lại thích đi xe Nhật hơn là xe Đức hay Mỹ.
E lấy EX: Cùng phân khúc, giá có chênh lệch một ích, cùng thông số kỉ thuật. zậy mà người ta chọn Camry chứ ko chọn 325i hay C250.
mấy bác có thể chỉ giáo ko ạh
Bác nói vậy đụng chạm nhiều lắm đókentnguyen2008 nói:mấy người đó, em xin lỗi trước, em gọi là cụ Khốt Tờ Vít.![]()
9 xác !!!!Tamagochi nói:Theo em, cản trở duy nhất là do phụ tùng và dịch vụ mắc!
xe Đức mua được,xài ngon,chạy sướng thiệt----------- sửa mới mệt. giá dv thì đắt đã đành mà phụ tùng thường k có sẵn như xe nhật phải chờ gởi từ nhà máy về


rongviet977 nói:9 xác !!!!Tamagochi nói:Theo em, cản trở duy nhất là do phụ tùng và dịch vụ mắc!
xe Đức mua được,xài ngon,chạy sướng thiệt----------- sửa mới mệt. giá dv thì đắt đã đành mà phụ tùng thường k có sẵn như xe nhật phải chờ gởi từ nhà máy vềcó khi 2 - 3tháng mới có
![]()
![]()
- Em nghe nói phải 2 tháng hàng mới về tới, lỡ bể đèn pha thì nằm ụ 2 tháng ----> nản. Làm quả Mit luôn òy