Re:Chống đinh
Có lúc em thấy chạy cả năm chả cán được cây đinh nào!
Có lúc một ngày mần 2 cây xà beng to tướng - xì tại chổ!
Có lúc em thấy chạy cả năm chả cán được cây đinh nào!
Có lúc một ngày mần 2 cây xà beng to tướng - xì tại chổ!
Re:Chống đinh
Đinh bây giờ tránh đc là hên xui thôi! Chỉ có điều vỏ còn dày thì dù có cán đinh nhưng vẫn chưa đến rụôt, nhưng đó chỉ là 1 ít thôi, còn lại hên xui là chính bác ah!
Đinh bây giờ tránh đc là hên xui thôi! Chỉ có điều vỏ còn dày thì dù có cán đinh nhưng vẫn chưa đến rụôt, nhưng đó chỉ là 1 ít thôi, còn lại hên xui là chính bác ah!
Re:Chống đinh
Lắp vòi thổi khí phía trước từng bánh xe có thể có ích đó bác. Nó thổi bay hết các loại đinh, hết lo lủng vỏ.
Nếu không, phải tránh đi quá sát lề đường (dễ dính miểng và đinh) + đeo thêm cái kiếng để nhìn được đinh từ xa mà tránh thôi bác ui.
Lắp vòi thổi khí phía trước từng bánh xe có thể có ích đó bác. Nó thổi bay hết các loại đinh, hết lo lủng vỏ.
Nếu không, phải tránh đi quá sát lề đường (dễ dính miểng và đinh) + đeo thêm cái kiếng để nhìn được đinh từ xa mà tránh thôi bác ui.
Re:Chống đinh
Ra đường bây giờ là phó mặc cho trời rồi.......Dị vật cũng nhiều mà dị nhân cũng lắm
Ra đường bây giờ là phó mặc cho trời rồi.......Dị vật cũng nhiều mà dị nhân cũng lắm
Re:Chống đinh
E thì thấy là khoảng 1/3 cuối của thời gian vận hành của vỏ là xe an đinh liên tục, 2b và 4b đều vậy, chịu thôi!
E thì thấy là khoảng 1/3 cuối của thời gian vận hành của vỏ là xe an đinh liên tục, 2b và 4b đều vậy, chịu thôi!