Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Tiểu đường túp 1-2...Còn bác ấy là túp đêm nên không sao.:D
 
Hạng C
24/10/05
771
1.213
93
HCMC
e học mấy bác xe tải, bôi cả dầu xanh vào mí mắt mà cũng chẳng ăn thua, 1 chốc là buồn ngủ thôi => chỉ có ngủ mới trị được buồn ngủ
 
Hạng C
15/1/07
945
260
63
TPHCM
www.giaymarco.vn
Em thì cũng chơi giống bác tvson, em cũng uống nước tương đối nhiều khi lái xe ban đêm, nhưng mà cách thức chính của em là...... đổ xăng ít. Thay vì đổ đầy bình thì em chỉ đổ cỡ 150k hay 200k thôi, như vậy chạy khoảng trên dưới 100km em lại phải xuống xe đổ xăng và......... đi tè. Xuống xe hít thở không khí trong lành vào ban đêm rồi đi qua đi lại giúp thoải mái gân cốt và giúp đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
 
Tập Lái
19/3/09
5
0
0
34
SanJose, CA
Chà......... zụ này mới àh nha. Thế cấp ớt rùi có cấp nước uống luôn kô nhĩ ?? Ai mà hay đi miền Tây thì có cafê võng chuyện chữa trị buồn ngủ. Còn miền Đông thì em kô biết nữa...!!