Tập Lái
12/3/09
3
0
0
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Tôi cũng thường hay mắc phải bệnh này, tình cờ đọc được bài hay qua, bắt đúng mạch của mình, các bác tham khảo nhé!

(VTC News) – "Có lẽ nhiều nhà khoa học trên thế giới sẽ phải giật mình trước hiệu quả chống lái xe ngủ gật bất ngờ của trái ớt.

[/font] [font="arial, helvetica, sans-serif"]Ngủ gật là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Nghiên cứu mới đây của Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy 20% các vụ tai nạn và 12% các vụ “suýt tan nạn” là do tài xế ngủ gật. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Đã có nhiều công nghệ “ra lò” nhằm chống lại tình trạng gật gù cho lái xe như ghế thiết kế đặc biệt, chuông cảnh báo, dây an toàn rung hay phương án sử dụng dầu bạc hà, hương thơm từ cam quýt…[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"] [/font]
vtc_284415_h.jpg


[font="arial, helvetica, sans-serif"]Mới đây, cảnh sát phía Tây Nam Trung Quốc đã nảy sinh một ý tưởng mới hoàn toàn bất ngờ: cho lái xe ăn ớt tươi. Cụ thể, cơ quan giao thông ở tỉnh Chongqing đem những trái ớt tươi đến các nơi sửa chữa, bảo dưỡng xe hơi để giúp các lái xe tránh cảm giác buồn ngủ. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Ông Yuan Qinglai, nhân viên cảnh sát quốc lộ Chongqing cho biết ý tưởng trên xuất phát từ một ngày có hai tài xế tấp vô trụ sở cơ quan yêu cầu cho họ ớt tươi để làm họ tỉnh ngủ. Theo tờ Chongqing Evening News, chỉ trong 9 ngày áp dụng, các lái xe đã “xài” 1,5 kg ớt. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"] [/font]
vtc_284416_ac.jpg

Một lái xe ở tỉnh Chongqing được cảnh sát giao thông cấp ớt
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Ông Yuan giải thích rằng do sự thay đổi của tiết đông sang xuân khiến ngày càng nhiều lái xe có cảm giác mệt mỏi và dễ buồn ngủ, đặc biệt là vào buổi chiều. Tỷ lệ tai nạn giao thông cũng vì thế mà tăng lên. Mặc dù cảnh sát giao thông đã cung cấp dầu bạc hà, nước lạnh cũng như địa điểm cho lái xe ngủ nhưng vẫn chẳng xi nhê gì. Nhiều lái xe phàn nàn rằng họ vẫn gặp phải tình trạng mơ màng. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Ớt lại khác. Không những giá rẻ, ớt còn gây hiệu quả chống ngủ gật xuất sắc. Chen Jun, một lái xe van tấm tắc : “Khi bạn cảm thấy mệt mỏi khi đang lái, ăn những quả ớt đỏ sẽ thật sự là hiệu quả. Chúng khiến cho đầu óc bạn tỉnh táo, lanh lẹ hơn”. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Trong nhiều năm liền, Trung Quốc là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao bậc nhất thế giới. Theo Xinhua, năm ngoái, có khoảng 73.500 người chết vì tai nạn (thấp hơn 10% năm 2007) và khoảng 300.000 người bị thương."[/font]

Bác nào có thêm những bí quyết nào hay hay, giúp em với?
 
Hạng B2
8/2/08
473
7
16
Hay quá,để khi nào đi đường trường thử nghiệm xem sao.Thanks bác my-tè!
 
Hạng D
5/1/08
1.570
26.058
113
Saigon
Không biết có chống được không chứ gặp người không ăn cay được như em thì ... thôi ....' em chả ' !!!
Em nghĩ cách tốt nhất để khỏi buồn ngũ là .... ngũ thôi ạ ! Dừng xe vào lề đường rộng, tìm cây xăng làm một giấc. Tỉnh dậy lại đi tiếp !
So sánh hơi khập khiễng ' chống ' ... buồn ngũ giống như Việtnam chống ... bão : em thấy cỡ như Mẽo, bão Katrina vào nó chẳng dám .... chống như Việtnam mình - nó đem dân chạy ... trốn mà còn chết cả đống - Việtnam còn có cả Uỷ Ban Phòng CHỐNG Lụt Bão từ cấp Trung Ương đến địa phương mà có chống gì được cho cam, em thấy toàn là khắc phục không thôi !
 
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
Một kinh nghiệm học được từ bác Mai Phung ở BP :
Thủ theo xe mấy lon BÒ CỤNG của Thái Lan,ướp lạnh sẵn.Trước khi khởi hành chặng tiếp theo của hành trình thì lấy ra một lon mà "tợp"...Trong 250ml BÒ CỤng có một tỷ lệ kha khá vitamin C giúp tăng cường thể lực,và vitamin C này cũng chính là "thủ phạm" gây khó ngủ cho người sử dụng.Bác cứ dùng thử xem nhé!
Tương tự,dùng viên C xủi lọai xịn thả vào ly nước lạnh chờ tan xong "ực" một lèo cũng hiệu quả ra phết bác ạh.Ngòai ra thì nên chuẩn bị ít đồ ăn lặt vặt như kẹo cà phê,kẹo cao su,bánh quy bơ,trái cây có vị chua-ngọt...và nên có vài cái khăn lông ướp lạnh,khi cảm thấy buồn ngủ thì lấy ra đắp sau gáy ít phút xong mở rộng ra lau mặt,cổ, và tay cũng giúp mình tỉnh táo lắm,còn tỉnh được bao lâu thì cũng còn tùy mỗi người.Khi cơn buồn ngủ lại ập đến nữa thì tốt nhất là dừng xe ngủ một giấc cho ngon,sau đó lại tiếp tục hành trình đảm bảo an tòan.:)
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
Còn một chiêu nửa lả để nước đá dưới chân,chiêu này là của một bác tài già chuyên chạy đêm về miển tây chỉ cho em,em thử rồi hiệu nghiệm lắm truy có hơi lạnh và dơ mồt chút:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Thôi, khô nước, hết lạnh dể ngủ ruộng lắm, tốt nhất ngủ tí rồi chạy tiếp.
 
Hạng D
5/11/05
1.683
17
38
55
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Còn tui từ vụ chạy đường dài ngủ quên xém đi cả nhà thì rút ra kinh nghiệm:
1. Ko bao giờ làm ve nào- nhất là cỡ trưa.
2. luôn uống bò cụng hay caphe ko đường.
3. luôn dùng chế độ gió lạnh hai vùng : mặt+chân. Chạy lâu thì tháo giày ra, sủ dụng dép như dép lào.
4. Nhạc sôi nổi chứ đừng nhạc sến.
 
Tập Lái
13/3/09
1
0
0
phantan nói:
Thôi, khô nước, hết lạnh dể ngủ ruộng lắm, tốt nhất ngủ tí rồi chạy tiếp.

Đúng là có điều kiện thì tốt nhất cứ làm một giấc là tốt nhất.

Còn không, rút kinh nghiệm mấy đêm mất ngủ vì uống nhiều bia, đi xa là em làm vài cốc nước (gì cũng được, thường là chè đường), cứ đi tầm 1h lại phải nhảy xuống giải quyết những bức xúc nội bộ thì khó mà ngủ gật nổi :D Tuy nhiên cũng không làm mình tỉnh táo hoàn toàn được.

Bữa nào em cũng ăn ớt nhưng khi buồn ngủ vẫn ngủ đấy thôi. Còn khi buồn ngủ ăn ớt thì vị cay đương nhiên kích thích não bộ, tỉnh ngủ là phải. Chính ra phải như anh Chính đi Lexus ý, có một cô xinh đẹp trẻ trung bên cạnh thức cùng thì đừng nói 2h sáng chứ thức qua đêm cũng được.
 
Hạng C
13/3/07
823
3
18
www.otosaigon.com
Em có một chút kinh nghiệm thế này. Lần đưa cả gia đình đi ăn cưới cách nhà 360 km, đêm phải về để mai còn đi làm, không cách nào khác là phải chạy về thôi. Chạy được khỏang 150km thì cảm thấy rất buồn ngủ rồi ( cả nhà trên xe ngủ pho pho ), xuống xe đi tè thì thấy tỉnh ngủ hẳn. Thế là em chơi đòn uống nước nhiều, cứ chạy khỏang 50-60km xuống một lần, kể cả lần đổ xăng nữa thì xuống dừng "đi dạo" cả thảy 5 lần, chạy xe rất bình tĩnh an tòan.
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
tvson nói:
Em có một chút kinh nghiệm thế này. Lần đưa cả gia đình đi ăn cưới cách nhà 360 km, đêm phải về để mai còn đi làm, không cách nào khác là phải chạy về thôi. Chạy được khỏang 150km thì cảm thấy rất buồn ngủ rồi ( cả nhà trên xe ngủ pho pho ), xuống xe đi tè thì thấy tỉnh ngủ hẳn. Thế là em chơi đòn uống nước nhiều, cứ chạy khỏang 50-60km xuống một lần, kể cả lần đổ xăng nữa thì xuống dừng "đi dạo" cả thảy 5 lần, chạy xe rất bình tĩnh an tòan.


tè hòai không khéo bị ...rắc thì khổ:D