Chủ đề tương tự
Sáng nay mình chạy từ hướng Sân bay về Bình Lợi.
Tới nút giao gần cầu, có đèn xanh đỏ.
Mình thấy còn xanh 4 giây nên nhấn thêm ga.
Tới chỗ vạch trắng thì đúng lúc đèn chuyển vàng.
Mình nhấn thêm chút cho qua hẳn.
Qua xong rồi, nhìn kính hậu mới thấy dòng xe cắt ngang bắt đầu nhúc nhích.
.........
.


Sáng nay lại không gấp gì.Anh lọc gấp đi lắp máy.
Tuy nhiên trường hợp đó nếu thắng thì không an toàn.
Anh gấp chổ còn 4s đó. Chứ gấp thắng là nguy to.Sáng nay lại không gấp gì.
Tuy nhiên trường hợp đó nếu thắng thì không an toàn.
Vợ bắt cạo sạch trơn rồi anhchắc thấy bác Lọc có bộ râu gợi cảm quá nên cho đi !![]()
Bác đã véo thử má mình chưa, có đau không? Hay là bác cũng post bài trong lúc mơ ngủSáng nay mình chạy từ hướng Sân bay về Bình Lợi.
Tới nút giao gần cầu, có đèn xanh đỏ.
Mình thấy còn xanh 4 giây nên nhấn thêm ga.
Tới chỗ vạch trắng thì đúng lúc đèn chuyển vàng.
Mình nhấn thêm chút cho qua hẳn.
Qua xong rồi, nhìn kính hậu mới thấy dòng xe cắt ngang bắt đầu nhúc nhích.
Mình chạy tiếp tới chân cầu thì có 1 anh vẫy vô.
Tấp lề, quan sát, bật hazard và chào hỏi đoàng hoàng.
Anh thanh niên mặc quân phục hỏi: Anh vượt đèn mấy giây?
- Nói vượt cũng đúng mà vượt mấy giây thì hơi sai, vì lúc tới sát vạch trắng anh vẫn thấy số 1 màu xanh. Anh thấy thắng gấp thì có thể nguy hiểm hơn lướt tiếp.
- Nếu vậy thì em chỉ nhắc anh cẩn thận hơn, vì bọn em đứng chỗ này hơi xa khó quan sát chính xác 100% và đến giao lộ nên chậm lại 1 chút, lỡ có thằng 2b nó vượt đèn.
Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy cảm động.
Chỉ biết cám ơn và chúc buổi sáng tốt lành.
Đấy, cứ đàng hoàng lịch sự, mềm mỏng nhưng đúng luật thì dân ai chả yêu...Sáng nay mình chạy từ hướng Sân bay về Bình Lợi.
Tới nút giao gần cầu, có đèn xanh đỏ.
Mình thấy còn xanh 4 giây nên nhấn thêm ga.
Tới chỗ vạch trắng thì đúng lúc đèn chuyển vàng.
Mình nhấn thêm chút cho qua hẳn.
Qua xong rồi, nhìn kính hậu mới thấy dòng xe cắt ngang bắt đầu nhúc nhích.
Mình chạy tiếp tới chân cầu thì có 1 anh vẫy vô.
Tấp lề, quan sát, bật hazard và chào hỏi đoàng hoàng.
Anh thanh niên mặc quân phục hỏi: Anh vượt đèn mấy giây?
- Nói vượt cũng đúng mà vượt mấy giây thì hơi sai, vì lúc tới sát vạch trắng anh vẫn thấy số 1 màu xanh. Anh thấy thắng gấp thì có thể nguy hiểm hơn lướt tiếp.
- Nếu vậy thì em chỉ nhắc anh cẩn thận hơn, vì bọn em đứng chỗ này hơi xa khó quan sát chính xác 100% và đến giao lộ nên chậm lại 1 chút, lỡ có thằng 2b nó vượt đèn.
Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn thấy cảm động.
Chỉ biết cám ơn và chúc buổi sáng tốt lành.