Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Bác Tâm ới giúp em với, trang này có chọn ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nga ko ạ?

Thằng này có ship ra ngoài Nga ko ạ? Hình như nó bán 1500 Rúp?

Đa tạ

https://www.avito.ru/ust-ilimsk/zapchasti_i_aksessuary/solenoid_akpp_toyota_8542030050_974472348
Trang này chỉ có tiếng Nga thôi bác. Cậu í bán với giá 1500 Rup (Giá 1 rúp khoảng 440VND / Vietcombank). Chỉ dùng các dịch vụ gởi hàng của Nga, gởi trong nước Nga và Châu Âu.
Nếu bác cần nhắn gì, báo em dịch cho.
PS: Em không để ý, mã hàng đó là solenoid của Prề hả bác?
 
  • Like
Reactions: flanker_c
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Bác Tâm ới giúp em với, trang này có chọn ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Nga ko ạ?

Thằng này có ship ra ngoài Nga ko ạ? Hình như nó bán 1500 Rúp?

Đa tạ

https://www.avito.ru/ust-ilimsk/zapchasti_i_aksessuary/solenoid_akpp_toyota_8542030050_974472348

Ship hàng từ Nga, bác liên hệ ông GAZ69. Theo như anh í nói (2005) là ảnh mua đồ được giảm giá khoảng 30-50% khi mua phụ tùng 9 hãng bên Nga - Ảnh là dân kinh doanh phụ tùng nghen. Thường sống ở Nga & Hà Nội
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay vô tình xem được clip bên dưới, làm mềnh nhớ đến chuyện của gần 15 năm về trước. Nó đã làm khuấy động lại 1 quá khứ buồn tưởng như rằng đã quên.

Chuyện là nhà có chiếc Camry đời Tiền hán (8x). Xe 1 đời chủ nghen.
Năm 2003, xe vừa mới cán mức 23 ngàn dặm (vì rất ít sử dụng) Trong 1 lần đi tỉnh, đang chạy tốc độ cao, tự nhiên hầm máy phát ra tiếng kêu cạch cạch cạch rất lớn. Nó lớn đến nỗi mềnh nghĩ cái máy chắc sắp banh ta lông rồi?!!!

Vội tấp vào lề, bật nắp ca-pô lên, nhịp ga vài cái rồi nghe ngóng . . . Mẹ ơi! Sao mà nghe giống tiếng lột zên quá vậy nè (tiếng khua lên xuống theo "tăng" máy)

Nhoài người vào trong xe tắt máy. Châm 1 điếu thuốc để tự trấn an:)
Bây giờ sao ta?!!! Làm sao đưa xe về SG với chi phí thấp nhất đây? Đưa về nhà hay chở thẳng đến ga-ra? Khó nghĩ quá.

Búng cái cán lọc thuốc lá cháy sắp "trơ khung" vào vệ đường. Mềnh quay lại xe để kiểm tra lại lần nữa xem có chắc là bị lột zên hay ko rồi mới lên phương án đưa xe về SG, bởi mềnh quá hiểu xe lột zên mà cố lếch đi thì hậu quả của nó ntn!

Xoay chìa khóa công tắt. Oh là la! Máy nổ êm ru - Mừng muốn khóc . . . quên luôn cả cả nắng hầm hập của đúng Ngọ.

Ủa?! Vậy hồi nãy là nó bị cái gì ta? Thôi thôi! Đi công việc cho xong, chiều tối quay về SG rồi tính - Mềnh thầm nghĩ.
Cái đầu lúc bấy giờ tự nhiên nhức tăng tăng, ko biết là vì quá lo lắng cho chiếc xe đang đỏng đãnh hay vì nãy giờ mềnh đứng ngoài nắng? Cảm giác khó chịu quá!
Giá mà có ai đó bóp đầu cho vài cái thì hay biết mấy.

Dứt khoát lần sau đi xa là phải có "bạn đường" mới được.;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/4/15
149
42
28
39
Ship hàng từ Nga, bác liên hệ ông GAZ69. Theo như anh í nói (2005) là ảnh mua đồ được giảm giá khoảng 30-50% khi mua phụ tùng 9 hãng bên Nga - Ảnh là dân kinh doanh phụ tùng nghen. Thường sống ở Nga & Hà Nội
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay vô tình xem được clip bên dưới, làm mềnh nhớ đến chuyện của gần 15 năm về trước. Nó đã làm khuấy động lại 1 quá khứ buồn tưởng như rằng đã quên.

Chuyện là nhà có chiếc Camry đời Tiền hán (8x). Xe 1 đời chủ nghen.
Năm 2003, xe vừa mới cán mức 23 ngàn dặm (vì rất ít sử dụng) Trong 1 lần đi tỉnh, đang chạy tốc độ cao, tự nhiên hầm máy phát ra tiếng kêu cạch cạch cạch rất lớn. Nó lớn đến nỗi mềnh nghĩ cái máy chắc sắp banh ta lông rồi?!!!

Vội tấp vào lề, bật nắp ca-pô lên, nhịp ga vài cái rồi nghe ngóng . . . Mẹ ơi! Sao mà nghe giống tiếng lột zên quá vậy nè (tiếng khua lên xuống theo "tăng" máy)

Nhoài người vào trong xe tắt máy. Châm 1 điếu thuốc để tự trấn an:)
Bây giờ sao ta?!!! Làm sao đưa xe về SG với chi phí thấp nhất đây? Đưa về nhà hay chở thẳng đến ga-ra? Khó nghĩ quá.

Búng cái cán lọc thuốc lá cháy sắp "trơ khung" vào vệ đường. Mềnh quay lại xe để kiểm tra lại lần nữa xem có chắc là bị lột zên hay ko rồi mới lên phương án đưa xe về SG, bởi mềnh quá hiểu xe lột zên mà cố lếch đi thì hậu quả của nó ntn!

Xoay chìa khóa công tắt. Oh là la! Máy nổ êm ru - Mừng muốn khóc . . . quên luôn cả cả nắng hầm hập của đúng Ngọ.

Ủa?! Vậy hồi nãy là nó bị cái gì ta? Thôi thôi! Đi công việc cho xong, chiều tối quay về SG rồi tính - Mềnh thầm nghĩ.
Cái đầu lúc bấy giờ tự nhiên nhức tăng tăng, ko biết là vì quá lo lắng cho chiếc xe đang đỏng đãnh hay vì nãy giờ mềnh đứng ngoài nắng? Cảm giác khó chịu quá!
Giá mà có ai đó bóp đầu cho vài cái thì hay biết mấy.

Dứt khoát lần sau đi xa là phải có "bạn đường" mới được.;)
Đọc bài mà quên xem tên ai viết nhưng xem chặp thấy cách hành văn ko ai ngoài bác Xedau, like.
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Ship hàng từ Nga, bác liên hệ ông GAZ69. Theo như anh í nói (2005) là ảnh mua đồ được giảm giá khoảng 30-50% khi mua phụ tùng 9 hãng bên Nga - Ảnh là dân kinh doanh phụ tùng nghen. Thường sống ở Nga & Hà Nội
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối nay vô tình xem được clip bên dưới, làm mềnh nhớ đến chuyện của gần 15 năm về trước. Nó đã làm khuấy động lại 1 quá khứ buồn tưởng như rằng đã quên.

Chuyện là nhà có chiếc Camry đời Tiền hán (8x). Xe 1 đời chủ nghen.
Năm 2003, xe vừa mới cán mức 23 ngàn dặm (vì rất ít sử dụng) Trong 1 lần đi tỉnh, đang chạy tốc độ cao, tự nhiên hầm máy phát ra tiếng kêu cạch cạch cạch rất lớn. Nó lớn đến nỗi mềnh nghĩ cái máy chắc sắp banh ta lông rồi?!!!

Vội tấp vào lề, bật nắp ca-pô lên, nhịp ga vài cái rồi nghe ngóng . . . Mẹ ơi! Sao mà nghe giống tiếng lột zên quá vậy nè (tiếng khua lên xuống theo "tăng" máy)

Nhoài người vào trong xe tắt máy. Châm 1 điếu thuốc để tự trấn an:)
Bây giờ sao ta?!!! Làm sao đưa xe về SG với chi phí thấp nhất đây? Đưa về nhà hay chở thẳng đến ga-ra? Khó nghĩ quá.

Búng cái cán lọc thuốc lá cháy sắp "trơ khung" vào vệ đường. Mềnh quay lại xe để kiểm tra lại lần nữa xem có chắc là bị lột zên hay ko rồi mới lên phương án đưa xe về SG, bởi mềnh quá hiểu xe lột zên mà cố lếch đi thì hậu quả của nó ntn!

Xoay chìa khóa công tắt. Oh là la! Máy nổ êm ru - Mừng muốn khóc . . . quên luôn cả cả nắng hầm hập của đúng Ngọ.

Ủa?! Vậy hồi nãy là nó bị cái gì ta? Thôi thôi! Đi công việc cho xong, chiều tối quay về SG rồi tính - Mềnh thầm nghĩ.
Cái đầu lúc bấy giờ tự nhiên nhức tăng tăng, ko biết là vì quá lo lắng cho chiếc xe đang đỏng đãnh hay vì nãy giờ mềnh đứng ngoài nắng? Cảm giác khó chịu quá!
Giá mà có ai đó bóp đầu cho vài cái thì hay biết mấy.

Dứt khoát lần sau đi xa là phải có "bạn đường" mới được.;)
1/ Lại cái tật câu Like...
2/ "... Giá có ai đó bóp cái đó cho vài cái thì hay biết mấy." :p
 
Hạng B2
12/3/12
450
95
28
Trang này chỉ có tiếng Nga thôi bác. Cậu í bán với giá 1500 Rup (Giá 1 rúp khoảng 440VND / Vietcombank). Chỉ dùng các dịch vụ gởi hàng của Nga, gởi trong nước Nga và Châu Âu.
Nếu bác cần nhắn gì, báo em dịch cho.
PS: Em không để ý, mã hàng đó là solenoid của Prề hả bác?

Dạ nó của hộp số A46DE đời 03LE-71, mã là 85420 30050 và 30070 (số 2 và số 1)

https://www.otosaigon.com/threads/previa-9x-kho-vi-yeu-tap-2.8296768/page-313

Bác xe dầu ơi, làm sao liên hệ bác GAZ gì đó ạ? Em search nik ko ra?
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
  • Like
Reactions: flanker_c
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
1/ Lại cái tật câu Like...
2/ "... Giá có ai đó bóp cái đó cho vài cái thì hay biết mấy." :p
Thứ nhất:Theo thỏa thuận (miệng) giữa đôi ta là em viết bài câu view cho PC chứ hổng có câu like. Bác định "cả vú lấp miệng em" để xả kèo ah?;)
Thứ hai: Cái đó, lúc đó - nó hoảng quá nên chui rúc vô ổ bụng luôn zồi . . . còn đâu mà bóp?! Hahaha