O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
CHƯ YANG SIN, đỉnh núi cao 2442m thuộc địa phận Đắc lắc đã thôi thúc bọn em "thử tý cho vui" từ cuối năm 2010, nhưng vào thời điểm đó có những lý do khách quan làm bọn em đành phải tạm dừng chuyến đi này.
Mãi đến ngày 23/3/2011, sau khi vượt qua những trở ngại về công việc, những ngăn cản của người thân và nhất là một số đồng bọn họ nhà "Ốc" đã không đi lại còn dùng mọi cách "bơm vá" hòng làm nản lỏng chiến sĩ. Cuối cùng, 4 kẻ "nửa điên, nửa khùng" chúng em cũng lên đường.

11h30 ngày 23 tháng 3 năm 2011, sau khi vượt qua được sự níu kéo của Vkool, xe gỉ. Tintin, thdwin và em thẳng tiến Ban mê thuột trên chiếc Escape cứu thương mượn của Tý.
Vừa qua khỏi Đồng xoài là gặp ngay đường xấu, bụi mù
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Nhưng vì là xe đi mượn, nên bọn em vẫn bon bon trên những đường ngoằn ngoèo thằng tắp
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Thế rồi mưa ập xuống
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Sau khi đón thành viên thứ 4 (em bác Tý) từ Nha trang lên nhập đoàn ở Ban Mê bọn em đến Krong bông lúc 8h tối. Dũng, 1 cán bộ trẻ của VQG đã ra đón và hướng dẫn bọn em về nhà nghỉ. Sau bữa ăn tối đạm bạc với vài chai bia, bọn em về nghỉ sớm để lấy sức cho chuyến đi ngày hôm sau.
 
Hạng C
11/9/08
501
33
28
45
Em đi BMT hoài mà chưa nghe núi này. Tiếp đi bác police.
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Krongbong mưa suốt đêm, đường còn đầy những vũng nước
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Thẳng tiến quán "Phở thìn lò đúc"
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Trời mưa, chắc ăn xong là về---------> tintin đang hớn hở 2 tay 2 súng báo tin cho ở nhà
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Tươi cười sau khi nạp đủ năng lượng
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Ăn sáng rồi thì làm tý cafe, chứ biết làm gì bây giờ
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Bàn ghế sũng nước
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Cây cối xanh tươi
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Từ quán cafe nhìn ra thửa ruộng xanh mát mắt nằm sát chân núi nhưng nền trời vẫn đầy u ám
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Thuyền độc mộc
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Trong khi ngồi cafe, 1 cuộc thảo luận chớp nhoáng đã diễn ra. Bọn em hỏi mấy cán bộ VQG "nếu mưa thế này liệu có đi được không" các anh trả lời "đi được, nhưng cực lắm, lên núi nấu ăn khó lắm". Bọn em lại hỏi "khó mà có nấu được không?", cả anh ấy trả lời "được". Thế là bọn em quyết định lên đường.
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Sau 30 phút lượn lờ ở chợ Krongbong, đồ ăn thức uống đã tập trung về sân nhà khách VQG Chư yang sin
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Sắp xếp đồ lên xe
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Porter và người dẫn đường đã đi, bỏ lại bọn em bơ vơ chờ chuyến sau
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Tạm biệt NK VQG
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Bọn em xuất phát theo hướng Nhà máy thủy điện Krong Kmar
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


Cảnh đẹp trước khi đến nhà máy thủy điện
CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ


CHƯ YANG SIN, MỘT CHUYẾN HÀNH XÁC THÚ VỊ
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
11/3/11
4
0
0
 
Đồ ăn lần này chuẩn bị ác wa , cả 1 xe thêm 4 con gà
Chưa Leo đã thấy khí thế rùi
 
Tập Lái
12/12/06
12
0
1
Hay qua, tiep đi bác, CYS em ngắm nhiều lần từ xa mà chưa chinh phục được, nên bây giờ nôn nao quá khi đọc cái thớt nầy