Trời vừa hửng được 1 chút, lại mưa mờ bóng núi
Mịt mờ đỉnh cao đang vẫy gọi
Bắt đầu con đường offroad
Nhầy nhụa 1 màu đất đỏ
Vượt ngầm



Mịt mờ đỉnh cao đang vẫy gọi

Bắt đầu con đường offroad

Nhầy nhụa 1 màu đất đỏ


Vượt ngầm


Những dòng suối, con thác trên đường
Phong cảnh thật đẹp, giá như trời không mưa
Len lỏi theo đó là con đường ngoằn ngoèo thẳng tắp
Rồi lại tiếp tục thác ghềnh



Phong cảnh thật đẹp, giá như trời không mưa



Len lỏi theo đó là con đường ngoằn ngoèo thẳng tắp

Rồi lại tiếp tục thác ghềnh


hình ảnh của việc đăng ký mà khg đi.. @hallowman đâu rồi, chú cũng đăng ký và thậm chí đứng lên hứa như đinh đóng cây chuối rằng sẽ đi, đã đăng ký thì phải nộp chi phí của đoàn nhé, đừng để "bạn gái" của chú khinh nhé..


@ Holowman: Những thành viên leo núi họ nhà ốc đã tự nguyện nộp 2 chai, hôm vừa rồi đã thu của Duong_cao, Vkool. Riêng Holowman không có mặt đã được Sapa tạm ứng 2 chai. Chú khẩn trương gặp Sapa để thanh toán lại khoản tạm ứng trước này nhé.
Mấy hôm bận quá, giờ em lại đi tiếp các bác nhé
Phải mất gần 1h đồng hồ cho đoạn đường hơn 10km cuối cùng bọn em mới cũng đến được địa điểm, nơi bắt đầu cuộc hành trình
Lúc này đã hơn 12h, bọn em ăn bữa trưa chớp nhoáng với bánh mì và đồ khô
Tươi cười với cây xúc xích
4 thành viên bắt đầu chặng đường dầm mưa
Lên đường
Bắt đầu lên dốc
Balo trên vai, con gà trên tay
Cầu dã chiến qua con suối nhỏ
Mấy hôm bận quá, giờ em lại đi tiếp các bác nhé
Phải mất gần 1h đồng hồ cho đoạn đường hơn 10km cuối cùng bọn em mới cũng đến được địa điểm, nơi bắt đầu cuộc hành trình
Lúc này đã hơn 12h, bọn em ăn bữa trưa chớp nhoáng với bánh mì và đồ khô

Tươi cười với cây xúc xích

4 thành viên bắt đầu chặng đường dầm mưa

Lên đường

Bắt đầu lên dốc

Balo trên vai, con gà trên tay

Cầu dã chiến qua con suối nhỏ

Last edited by a moderator: