Do trời mưa nên khu vực lán rất ẩm ướt, nước suối dâng lên cao. Những bãi cát bằng phẳng vẫn căng lều ngủ cho những đoàn trước nay đã ngập nước. Sau khi bạt được căng ra, bọn em cũng bắt đầu ngấm lạnh, toàn thân run lên bần bật nên phải bắt đầu công đoạn thay quần áo và màn bắt vắt cho nhau bắt đầu. Khi cởi áo mưa ra thì phát hiện ra áo tintin loang lổ máu mà chẳng thấy con vắt nào, anh em giúp truy lùng trước sau cũng ko có, lúc đó thì phát hiện ra lưng em của Tý có 1 con vắt vẫn đang mê mẩn trong vũng máu. Trên tay em thì có con, may mà nó chưa kịp tấn công

. Thay xong đồ, người ấm hơn mà ko có chỗ ngồi cho cơ bắp được thư giãn, trong khi đó đã hơn 30 phút trôi qua mà bếp lửa vẫn chưa được nhóm lên do cây rừng quá ẩm ướt. Cuối cùng bọn em phải mắc võng ra để nghỉ ngơi thư giãn trong lúc chờ bữa cơm tối giữa rừng già. Trong lúc nhàn cư vi bất thiện này, bọn em đã đi đến 1 quyết định (đến lúc này được coi là sáng suốt) cho lộ trình ngày hôm sau. Do hành trình từ cửa rừng đi vào lán nghỉ mất có khoảng hơn 4h nên nếu ngày hôm sau bọn em sau khi lên đỉnh và quay lại lán trước 3h chiều thì hoàn toàn có thể quay về ngay trong ngày hôm sau đỡ phải 1 đêm rét mướt ngủ rừng. Sau 3 tiếng đun đun, nấu nấu thì chúng em cũng được ăn cơm tối, bữa tiệc chồm hỗm giữa rừng già, người thì đứng, người thì ngồi võng, người thì nửa đứng nửa ngồi xung quanh thì thác nước đổ ầm ầm, mưa rừng vẫn không ngớt càng làm cho lòng quyết tâm ra khỏi rừng ngày mai của bọn em trở nên mãnh liệt. Do sức lực đã bị bào mòn các thành viên trong đoàn âm thầm ăn chẳng còn thiết gì đến mấy lít rượu mang theo, cuối cùng chúng để phục vụ mấy tay porter lười biếng.
Sau khi bàn bạc với cán bộ VQG, bọn em quyết định hôm sau sẽ khởi hành sớm, để có cơ hội ra khỏi rừng ngay trong ngày. Nhưng theo anh cán bộ này thì cơ hội này là không cao vì chưa có đoàn nào đi được cả.
Sáng hôm sau bọn em dậy sớm, phần vì không ngủ được do lạnh phần vì do các bạn đồng bào hết nói chuyện lại hò hát cả đêm sau khi đã quất hết 2 lít rượu. Mưa vẫn rơi, bên kia thì các porter đang sưởi ấm mà ko chịu nấu đồ ăn sáng, thế là anh em phải hò hét để họ nấu nồi cơm ăn với pate để còn kịp lên đường.
Bắt đầu thu dọn chiến trường
Tintin làm dáng trước khi xuất phát