vantrung1957 nói:
Đọc xong đau đầu quá !
Đã đi vài lần nhưng chưa dính vụ này tuy có mua nhang ủng hộ cá em bán ngoài cổng chùa.
do nhu cầu riêng, em đi đều đặn hơn chục năm nay nghĩ rằng kinh
nghiệm đầy mình ở vụ này nhưng vẫn dính lần đầu tiên.
phần lớn trước giờ ở đây cảm nghĩ của mình vẫn rất tốt với nơi này dân có nghèo
nhưng không bá đạo như thường nghe báo phản ánh chỗ khác (Vũng tàu, Dalat)
hay là do kinh tế xuống dốc mấy năm rồi nên dân tình do áp lực kiếm sống khó khăn hơn
nên có phần xuống dốc cư xử theo?
nhưng thôi mình giữ tâm thế tích cực, rút kinh nghiệm thêm, chuẩn bị đầy đủ
đến nơi không mua bán nhờ vả gì thêm
nhanh chóng thực hiện công việc xong và về ngay để tinh thần tinh tấn
tập trung làm ăn
---