Phú Yên vào tới Nha Trang, nhiều chỗ sụp ổ gà rất nguy hiểm xe gầm thấpNhớ mang bánh sơ cua để vượt qua khúc phú yên (ban đêm), loại giống 4 bánh đang chạy. Mình chạy cũng không tệ nhưng sập hầm cũng khoảng 10 lần. Nước che mất ổ gà.
Mới từ bắc đi vào hôm tuần trước.
Từ HN-SG QL1 thì 1 số chỗ ăn uống trên đường mở cửa lại nhưng không nhiều phục vụ xe tải là chính, nếu đi thì dự phòng đồ ăn trên xe nhất là ngoài bắc họ bán hàng theo cung giờ chứ ko bán full time (chắc vì trời chuyển lạnh rồi)
1 số tỉnh thì còn các trạm kiểm dịch chỉ yc khai báo nhanh rồi cho đi, ko ngăn cấm các lối vào thành phố như trước.
Dọc đường các tỉnh đều thấy các KS mở cửa và có khách có xe đậu thấy có cả bảng số xe miền nam nhưng ko rõ có đón khách SG hay ko, nên liên hệ đặt đặt trước cho chắc chắn.