bác Phan làm nhiều đó mà mất hơn 4 tiếng đó bác LPphanptsc nói:Đến trạm đăng kiểm đóng tiền lấy phiếu và tem dán xe, em mới nộp roài 1.560.000 đLÔCPHAT68 nói:[font="verdana,geneva"]Bác nào đã đóng phí bảo trì đường bộ, dang đàn cho a,e kinh nghiệm với:[/font]
[font="verdana,geneva"]- Nơi tiện nhất[/font]
[font="verdana,geneva"]- Hồ sơ[/font]
[font="verdana,geneva"]- Đặc biêt dịch vụ liên hệ[/font]
[font="verdana,geneva"]Đa tạ[/font]
Tại thấy đi đánh giải nhiều mà toàn rớt bãi xe hết, sau đó có người bỏ cuộc thay vào đánh tiếp cũng rớt nữa nên thấy tội, cho vào nhóm cực yếu để lấy cúp mà, có điều lấy luôn cúp I thì hơi kỳ, cũng tại bác locphat một phầnJoseph_Nguyen nói:Giải FFC lần trước em bị "ép" vô địch cũng nhờ nó mà ra keke
Phần mềm em chỉ xài cho vòng bảng ah, nên em chỉ nhận dàn xếp các trận bảng thoai, còn từ 1/16 là bốc thăm tay thì không phải em, nào đâu phải em, ... chắc ông Dâm ăn đậm vụ nàyxe_online nói:Chúc mừng aquắn nhà ta.
Tuy nhiên có vài chi tiết nghĩ nên xem xét kỹ : Lần đầu tiên Aquắn mình tham gia BTC giải ở vị trí viết phần mềm cho luật ông Dâm (một Luật xếp các cặp đấu khá thú vị khi bồ tèo của nhau được sắp xếp ngẫu nhiên). Ấy đấy đấy, cái sự "ngẫu nhiên" chăng khi người viết ta phần mềm rồi giật giải vô địch.
Được nghe mấy tay viết phần mềm này sao ko gia gia, giảm giảm, móc móc, nghéo nghéo để cái phần mềm đó chạy khang khác đi.
Ôi nghi nghi là nghi nghi.
khêckhdekhcekhc
- sợ nhất là đánh đôi ...thang ford xẹt cái rồi đi ra.......hehehehehehethangford nói:Aqoan chỉ sợ gặp em thôi!
ù á, tưởng tau k sang đây hả mậy? còn 2.000 lượng nữa k ói ra là k xong đâu á...huynhnhatminh nói:Phần mềm em chỉ xài cho vòng bảng ah, nên em chỉ nhận dàn xếp các trận bảng thoai, còn từ 1/16 là bốc thăm tay thì không phải em, nào đâu phải em, ... chắc ông Dâm ăn đậm vụ nàyxe_online nói:Chúc mừng aquắn nhà ta.
Tuy nhiên có vài chi tiết nghĩ nên xem xét kỹ : Lần đầu tiên Aquắn mình tham gia BTC giải ở vị trí viết phần mềm cho luật ông Dâm (một Luật xếp các cặp đấu khá thú vị khi bồ tèo của nhau được sắp xếp ngẫu nhiên). Ấy đấy đấy, cái sự "ngẫu nhiên" chăng khi người viết ta phần mềm rồi giật giải vô địch.
Được nghe mấy tay viết phần mềm này sao ko gia gia, giảm giảm, móc móc, nghéo nghéo để cái phần mềm đó chạy khang khác đi.
Ôi nghi nghi là nghi nghi.
khêckhdekhcekhc
Má ơi lão này tai thính kinh luôn, từ từ để em dắt mối cho giải sau trừ chứ lần này em tiêu hết òidawmgoodman ® nói:ù á, tưởng tau k sang đây hả mậy? còn 2.000 lượng nữa k ói ra là k xong đâu á...huynhnhatminh nói:Phần mềm em chỉ xài cho vòng bảng ah, nên em chỉ nhận dàn xếp các trận bảng thoai, còn từ 1/16 là bốc thăm tay thì không phải em, nào đâu phải em, ... chắc ông Dâm ăn đậm vụ nàyxe_online nói:Chúc mừng aquắn nhà ta.
Tuy nhiên có vài chi tiết nghĩ nên xem xét kỹ : Lần đầu tiên Aquắn mình tham gia BTC giải ở vị trí viết phần mềm cho luật ông Dâm (một Luật xếp các cặp đấu khá thú vị khi bồ tèo của nhau được sắp xếp ngẫu nhiên). Ấy đấy đấy, cái sự "ngẫu nhiên" chăng khi người viết ta phần mềm rồi giật giải vô địch.
Được nghe mấy tay viết phần mềm này sao ko gia gia, giảm giảm, móc móc, nghéo nghéo để cái phần mềm đó chạy khang khác đi.
Ôi nghi nghi là nghi nghi.
khêckhdekhcekhc![]()