Hehe ! Vậy A quắn vô địt hả ? Chúc mừng, chúc mừng nha
FFC đem chuông đi đánh xứ nẫu kêu cũng to đó chứ nì. Nhưng chiện này nói thiệt em hận ku A quắn này hết sức! Vòng bảng em với hắn đứng chung 1 cặp đánh trận mở màn...thua 0-6 hic! hai trận còn lại hắn thắng như chẻ tre còn em đánh chật vật mới thắng được. Thắng hai thua 1 nhưng hiệu số bàn thắng bại của em = 0, nên em ngẩm chắc mình khó có cửa vào vòng trong. Lại còn chiện này nữa mới tức khí là sau khi đánh xong trận thứ ba, em vừa ra gặp hắn rủ đi ăn cơm. Trong lúc ăn cơm hắn nói chắc BTT lấy 16 người thôi, em với hắn đều không có cửa vào vòng trong. Hic! vừa nói hắn vừa gặm con cá chiên to vật vưởng, em thấy hắn ăn một cách hùng hổ như kiểu ăn cho bỏ ghét, em lở dại ...ăn phụ họa hết 1 hộp cơm và 1 bịch canh to đùng. Em định no bụng xong ra xe chuồn về nhà. Ai ngờ BTT giờ chót chọn 36 trự vào vòng trong có hắn và em, bác xe và lycaphe.. Hậu quả của việc ăn theo hắn là em vác cái bụng vừa mới nhét đầy cơm, canh chạy lạch bạch như ..vịt và ..!!!
Em hận hắn và cũng hận em ngu vì hắn là ...A QUẮN trình độ cao còn em trình độ a quắn thấp lè tè mà đua với hắn thì từ chết tới bị thương là đúng rùi!!
. Nhưng dù sao hắn đại diện FFC lấy được CÚP VÔ ĐỊCH về là vui rồi! Vậy giờ này hắn là đương kim vộ địch hai cúp : Cúp ten lít OTC và cúp A QUẮN. Xin chúc mừng Lưỡng quốc trạng nguyên ( OTC, FFC )


Em hận hắn và cũng hận em ngu vì hắn là ...A QUẮN trình độ cao còn em trình độ a quắn thấp lè tè mà đua với hắn thì từ chết tới bị thương là đúng rùi!!
