jayle156 nói:Bác nhận xét rất đúng, 2 trận hôm qua em không đá như bình thường, kêu chổ này thì chạy, chổ kia thì chạy, trong khi bình thường thì bản năng tự động biết phải di chuyển như thế nào là hợp lý mà không phí sức.
Có 1 trái thua ở cánh phải, nếu bình thường như anh em đá thường ngày thì em sẽ lùi sâu bắt cánh đó, để bác Thao chặn ở giữa, như vậy đỡ tốn sức chạy lên xuống.Trong khi hôm qua phải chạy lên bắt hậu vệ bạn ở phần sân đối phương, để hở cánh, rồi bác Thao với em rất hiểu ý nhau trong khâu bắt người, chưa quen đấu pháp mới rồi để thua trái banh vì lỗi vị trí. Chắc bác HLV chưa hiểu hết điểm mạnh của anh em chúng ta.
Tuy nhiên, các tình huống cố định thì đúng bác HLV có chỉ đạo chiến thuật rất hay.
Anh em rút kinh nghiệm năm sau làm tiếp.
tiemthuydinh nói:Em thì thấy thật sự hôm qua nếu các bác không nhờ HLV thì đã nâng cúp chắc cú . . . (bác hlv đừng giận em nha) vì các bác hơn BFC toàn diện, nhưng vì có HLV nên em thấy các bác đá quá cứng nhắc . . . dù sao cũng xin chúc mừng các bác![]()
![]()
Chị Hana cũng nghĩ như thế ...
vợ ko đồng tình chồng sao được,....Vo Jayle nói:E dong tinh voi bac jayle , bac noi wa chinh xac ^^
các bác TFC có HLv thì quá tốt ....sao lại thua nhỉ????
xem mấy bác đá banh vui quá mà em buồn.
từ ngày bị tước sân, em chùn chân treo giò không biết đến khi nào .
Giờ đành phải vác vợt đi học cầu lông. hichic.
Xin chúc mừng các bác nhé.
từ ngày bị tước sân, em chùn chân treo giò không biết đến khi nào .
Giờ đành phải vác vợt đi học cầu lông. hichic.
Xin chúc mừng các bác nhé.
Hi hi ..so cute !Vo Jayle nói:E dong tinh voi bac jayle , bac noi wa chinh xac ^^