Cảnh Báo Chúng ta quá vội ?

Hạng B2
22/12/15
311
606
93
41
Trường hợp của e là trên cầu vượt quang trung có 1 bác escape dí sát đýt thúc còi liên tục.lúc đấy e đang nghe dt(e di xe máy)e nghĩ hk lẽ mình mê nghe dt mà đi qua làn ô tô trên cầu hả ta?e mới cất dt và thấy mình đã đi sát lề và lan can cầu rồi.mà con escape cứ dí sát và vượt qua,kính hậu xe máy của e cách chưa tới 10cm với escape.e hú hồn và định thần lại thì thấy nó vượt 1 loạt xe con chạy làn ngoài.ôi chu choa thần linh ơi.e về số zọt lên giơ nắm tay như cây búa của thor đập mạnh xún cái chiếu hậu của nó nghe cái rốp giòn tan.kết quả là tay đau mà cái kính nó trơ ra.thôi ròi gặp nồi đồng cối đá escape thần thánh rùi.tới đèn đỏ ngã tư chợ cầu e len vào rừng xe máy còn nó thì bóp còi in ỏi.e quay lại thấy nó ngồi trong lầm bầm tụng kinh j đó.bữa đó nó mà bước xún xe chắc e dc lên báo trang nhất.e ko hổ báo mà chỉ cảnh báo những ai đi sai mà mà mất dạy thôi.xe máy của e lúc nào cũng giắt sợi xích và ổ khoá đề phòng bọn mất dạy thoy.chắc nó nghĩ cầu vượt có 2 làn mà ko có bb phân làn là nó dc đi cả 2.vậy xe máy đi trên lan can chắc?đôi dòng nhắn nhủ với mấy bác tài.dù đúng hay sai thì 4b là thiệt thòi nhất so với 2b.bị giam cả 2 xe thì 2b nó về lấy xe khác nó đi.còn 4b thì ăn đủ.e cũng là tài xế chạy thuê nên e cũng hiểu.nhưng ra đg thấy nhìu tài chạy mà ngán quá
 
Hạng D
11/8/15
1.617
1.665
113
thì tránh qua cho nó đi...hoặc là rồ ga lên rồi đi...có gì đâu mà phải kể lễ chứ...hay là tìm bác nào trên này chạy xe đó...
Ừ hé, có gì đâu mà đau đầu, ra đường nhìu khi còn gặp thằng trời ơi hơn nữa ah, kể lễ làm mệt tim thêm.

E xin rút kinh nghiệm, ko bóp đít xe khác.
 
Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
NhiỀu bác nói làn dành cho xe rẽ phải hơi bị kỳ! Làn đường chuyên cho 4b thì mới có làn riêng cho rẽ phải. Làn hỗn hợp khg bao giờ có. Có chổ có vạch ưu tiên rẽ phải chỉ dành cho 2b, 4b vẫn phải đợi đèn, trừ khi có bb rẽ phải liên tục với mọi loại phương tiện. Như bác chủ nói thì thăng KIA chỉ tay bác thì bác giơ ngón giữa lên chỉ lên trời cho nó coi!
đường Khánh Hội (q7 -> q4) rẽ phải Hoàng Diệu có trường hợp này nè bác ơi. Đèn xanh rẽ phải, đèn đỏ đi thẳng. Nên trong trường hợp này, bác chủ chừa ko đủ đường cho 4b rẽ phải nên họ nhắc.
Cái này là do anh 4b ko đủ kiên nhẫn, chứ tính ra thì bác chủ cũng có sai. Haiz.
 
Hạng D
19/11/15
1.083
3.503
113
Em thì chạy đường trường rất nhanh nhưng qua giao lộ hoặc chỗ kẹt xe em luôn nhường đường cho xe máy trước. Đặt hoàn cảnh mình là người đi xe máy mà bị xe lớn chèn ép hoặc thúc còi sẽ thấy khó chịu.
Nhiều trường hợp khi thấy xe máy xin qua đường khi gặp đoàn xe ô tô chắn ngang thì cố tình không cho qua bằng cách ráng lết cho sát đít xe trước. Tại sao những trường hợp như vậy mình không chừa vài m khoảng trống cho dòng xe máy qua, giảm áp lực giao thông. Mình thêm được 1-2 m có đáng là bao nhưng giải phóng nhiều xe máy đang chen chúc hít bụi. Nhiều bác lấy lý do sợ xe bị cạ quẹt trầy xước mà không thông cảm cho họ thật đáng buồn.
Nếu kẹt xe, nhận thấy phải dừng lâu em luôn chừa một khoảng cho 4b qua được. Nhiều người chạy xe tư tưởng chộp dựt quá.
 
Hạng B2
5/12/14
267
356
63
43
Kính chào các Bác/ các Mợ trên OS.
Em có chuyện như thế này muốn hỏi xin ý kiến các Bác.
Sáng nay em chở mẹ đi Siêu Thị (bằng xe máy), tới chỗ ngã ba, đường không có phân chia làn oto và xe máy.
Ngã Ba thì có quả đèn mũi tên xanh rẽ phải. Em đang dừng ở lề phải để chuẩn bị đi thẳng (vẫn chừa đường cho xe máy rẽ phải đi)
Còn khoảng 4s nữa thì nghe tiếng kèn xe hơi phía sau. Mẹ em thì giật bắn mình, em quay lại thì một anh rất ư là đập trai ngồi trong chiếc KIA, chỉ tay mặt em sau đó chỉ tay lên đèn.

Em muốn xin ý kiến các bác là trong tình huống đó các bác sẽ làm gì, mẹ em thì nói thôi né qua cho nó đi đi con.

Chỉ có 4s, mình thì ngồi trong xe hơi máy lạnh, có nhất thiết phải vội như thế không các bác ?

Bồ tính 4s là hơi bị oan cho anh KIA chút nha. Nếu anh ấy không quẹo phải được lúc đó thì thời gian anh ấy bị mất là: 4s đèn xanh + số giây đèn vàng + số giây đèn đỏ, hì hì...
 
Hạng B2
19/6/07
359
3
18
Hà Nội
360.yahoo.com
em đi xe máy nhiều lúc cũng bị thế, đường thì đông, đèn đỏ còn tầm chục s mà đỗ ở làn đi thằng mấy thằng chó ô tô đi sau cứ dí còi, chả nhẽ nó nghĩ mình mù chắc. Những trường hợp đó thường rất khiến em khó chịu và em chỉ biết quay lại nó và nói " còi còi cái l ** mẹ mày " rồi đi thôi.
 
Hạng D
29/4/09
2.485
1.767
113
Kính chào các Bác/ các Mợ trên OS.
Em có chuyện như thế này muốn hỏi xin ý kiến các Bác.
Sáng nay em chở mẹ đi Siêu Thị (bằng xe máy), tới chỗ ngã ba, đường không có phân chia làn oto và xe máy.
Ngã Ba thì có quả đèn mũi tên xanh rẽ phải. Em đang dừng ở lề phải để chuẩn bị đi thẳng (vẫn chừa đường cho xe máy rẽ phải đi)
Còn khoảng 4s nữa thì nghe tiếng kèn xe hơi phía sau. Mẹ em thì giật bắn mình, em quay lại thì một anh rất ư là đập trai ngồi trong chiếc KIA, chỉ tay mặt em sau đó chỉ tay lên đèn.

Em muốn xin ý kiến các bác là trong tình huống đó các bác sẽ làm gì, mẹ em thì nói thôi né qua cho nó đi đi con.

Chỉ có 4s, mình thì ngồi trong xe hơi máy lạnh, có nhất thiết phải vội như thế không các bác ?
Mấy thằng đó vội lắm bác vì nó có hẹn giờ đẹp để lên......ngồi ngắm gà khoả thân.