Anh ấy nên dừng chờ thêm 1 nhịp đèn chứ ra đến đó rồi thì lại cản địa bà con của nhánh vuông góc thôi bác ạBác nói đúng thực trạng hiện nay: đa số nhiều xe oto khi kẹt ngã 4 là bám sát đít nhau ko chừa lối giải thoát cho xe máy thế là cả đám kẹt hết, đó cũng là thói quen xấu và ngu ngốc vì dễ bị hun đít nhau. Nhưng cũng có vài trường hợp nhân văn như bữa ngã 4 Hùng Vương và Lê H Phong bị mất đèn tín hiệu, a lái xe tải (còn trẻ) khi thấy lượng xe bên L H P nhiều thì a ấy chủ động dừng và cản xe phía sau lại cho nhiều xe máy và oto đi bớt mặc dù a ấy qua gần tới giữa giao lộ rồi, e đang đi chở hàng và a ấy bảo qua lun đi, e chen qua và ko quên gởi lời cảm ơn a ấy, lòng cảm thấy vui vì sự nhường nhịn văn hóa và giao lộ dc giải phóng ngay dù ko ai điều tiết. Nên nhường nhịn khi tham gia giao thông, ta sẽ dc nhiều điều tốt đẹp!![]()
Bác ko đọc kĩ ah, e nói là mất đèn tín hiệu mà, nếu lúc đó anh tải chen lên đi trước cũng dc, còn lại thì mặc kệ ng ta, nhưng a ấy ko làm vậy, nhường hết xe ở LHP rồi a ấy mới đi và giải phóng dc xe bên nhánh H Vương, cái đáng hân hoan là sự văn hóa nhường nhịn, giống như các bác, có dám thú thật là khi các bác chạy oto quẹo trái là tới giữa giao lộ mới quẹo hay là quẹo khi qua khỏi con lươn? 90% là quẹo khi qua khỏi con lươn, nên lúc nào cũng kẹt, chỉ cần đi qua giữa giao lộ hãy quẹo là sẽ lưu thông nhanh hơn. Xin khẳng định là nhiều chủ xe còn ý thức kém hơn cánh tài xế như e đó!Anh ấy nên dừng chờ thêm 1 nhịp đèn chứ ra đến đó rồi thì lại cản địa bà con của nhánh vuông góc thôi bác ạ
Chuyện xảy ra khi e vừa nghe xong dt và đang cất dt vào túi bác ợ,lúc nghe là đoạn dưới chân cầu đến chân cầu lên dốc là nghe xong,e cũng là tài xế và cũng gặp nhìu trường hợp xe máy vừa nghe dt vừa chạy nên cũng biết điều là đi chậm và sát vào lề,nhưng lên cầu thì phải đi ra lane ngoài và e quan sát kính hậu 2 bên,xe máy của e gắn đầy đủ do e nhìn gương hậu quen rồi.nếu nó có tính côn đồ thì hôm sau báo sẽ đăng là xe điên đâm hàng loạt xe máy trên cầu vượt và nhân thân các nạn nhân hành hung tài xế và ném xuống quốc lộ roàiVừa chạy xe vừa nghe đt, bác đã vi phạm luật giao thông rồi. Đã vậy còn dí theo đập kính xe người ta dù xe nó chưa chạm đến bác. Thế mà còn nói mình kg phải hổ báo.
May cho bác là bác đập kính nó không gãy, chứ lúc đó nó mà gãy và tài xế escape có máu côn đồ tí là chắc cả 2 bác được lên báo rồi. Mà kg chừng tít bài báo là "Kẻ cướp kính ô tô đang chạy vừa bẻ kính xe thì bị tài xế ô tô nhanh tay bẻ lái húc văng qua lan can cầu vượt"

Gặp e bị như thế e cứ đứng luôn , thằng chạy xe kia bố láoKhông phải là em không nhường và không thông cảm cho anh ấy. Kết quả là em cũng nhích xe lên để anh ấy vượt qua. Nếu như dàn xe máy xếp hàng bên tay trái em không để cho anh ấy qua để rẻ phải, thì anh ấy chỉ cần nhấn còi, sau đó chỉ về hướng tay phải để ý xin qua.
Nếu xét theo khía cạnh văn hóa xếp hàng, em tới nơi trước thì đáng lý ra em đi trước. Còn nếu anh ấy muốn xin qua bằng cách chỉ vào mặt người khác thì em không đồng ý. Và như em nói ở Cmt đầu của em, ở đây không có vạch kẻ phân chia làn, và em đang đi về phía phần đường bên tay phải. Em không hề lấn sang làn oto, Bác KIA ấy chạy lấn sang tay phải và dí còi vào đít em, xong chỉ tay vào mặt em kêu em nhường đường. Em chỉ thấy khó hiểu chổ ấyView attachment 401348 Em xin minh họa bằng hình cho các bác dễ nắm. Em là xe máy màu xanh, tay trái em có 3 chiếc xe máy khác đang đậu ở sát tim đường. Bác KIA xe màu đỏ. Nếu như là Bác Lã Bố trong trường hợp này sẽ xử lý ra sao? Em tham gia OS cũng chỉ mong mở mang hiểu biết của em. Em tự thấy rằng mình không sai trong trường hợp này. Nếu các Bác nói em sai và chỉ ra điều em làm chưa đúng em sẽ nhận lỗi và khắc phục để mình tốt hơn và mang an toàn đến những người khác.
Nó ủi mình xong nó cũng no đòn, nói thật tui dừng đèn đỏ kể cả xe bus thúc đích bấm kèn tui cũng đứng luônBác uống cafe-sài gòn nên mạnh dữ, em thì không cứng được như Bác. Lỡ gặp trâu điên lái xé nó ủi luôn thì thiệt mình. Em kính bác miếng trà uống hạ hỏa
Chắc thấy bác nhỏ con nên dễ ăn hiếp , gặp e , dựng chống xe đập chết mẹ nó luônBÁc bị 4B bóp còi thì cũng lạ, chứ 2 bánh bóp còi thì thường lắm. Em đi 2B bị cha nội kia cũng đi 2B bóp còi ( cha ấy định vượt đèn đỏ hay sao í vì đèn đỏ còn đến 20s).. , em chỉ đèn còn đỏ, chả ủi luôn vào đít xe em.
Có thể nói là hành vi mất dạy, thiếu ý thức,v.v.v..v.v ko biết chửi sao luôn.
Bác kể xong e cũng kể 1 chuyện . sáng chở bx đi làm, lúc về tới cầu khánh hội đường thì đông thằng xe bus chạy vào làn trong nó chạy từ cầu khánh hội tới ngã tư hoàng diệu gặp đèn đỏ xe máy nói đuôi sau nó 1 hàng dài. E lên lề chạy lên trước đầu xe nó có mấy chiếc xe khác nữa, đèn thì còn đỏ mà nó cứ bóp còi thúc đích, e điên quá dựng chống xe giữa đường kêu nó xuống đòi đập chết m nó , nó ngồi êm trong xe lúc đó cũng có mấy thằng thanh niên cũng đòi đập nó . xong e lên xe chạy cứ từ từ kg cho nó qua luôn. E chạy tới hẻm nhà e rẽ về. Ở đây kg phải khoe chiến tích gì . nhưng e rất ghét kiểu chạy vô văn hoá như vậy. HếtTrường hợp của e là trên cầu vượt quang trung có 1 bác escape dí sát đýt thúc còi liên tục.lúc đấy e đang nghe dt(e di xe máy)e nghĩ hk lẽ mình mê nghe dt mà đi qua làn ô tô trên cầu hả ta?e mới cất dt và thấy mình đã đi sát lề và lan can cầu rồi.mà con escape cứ dí sát và vượt qua,kính hậu xe máy của e cách chưa tới 10cm với escape.e hú hồn và định thần lại thì thấy nó vượt 1 loạt xe con chạy làn ngoài.ôi chu choa thần linh ơi.e về số zọt lên giơ nắm tay như cây búa của thor đập mạnh xún cái chiếu hậu của nó nghe cái rốp giòn tan.kết quả là tay đau mà cái kính nó trơ ra.thôi ròi gặp nồi đồng cối đá escape thần thánh rùi.tới đèn đỏ ngã tư chợ cầu e len vào rừng xe máy còn nó thì bóp còi in ỏi.e quay lại thấy nó ngồi trong lầm bầm tụng kinh j đó.bữa đó nó mà bước xún xe chắc e dc lên báo trang nhất.e ko hổ báo mà chỉ cảnh báo những ai đi sai mà mà mất dạy thôi.xe máy của e lúc nào cũng giắt sợi xích và ổ khoá đề phòng bọn mất dạy thoy.chắc nó nghĩ cầu vượt có 2 làn mà ko có bb phân làn là nó dc đi cả 2.vậy xe máy đi trên lan can chắc?đôi dòng nhắn nhủ với mấy bác tài.dù đúng hay sai thì 4b là thiệt thòi nhất so với 2b.bị giam cả 2 xe thì 2b nó về lấy xe khác nó đi.còn 4b thì ăn đủ.e cũng là tài xế chạy thuê nên e cũng hiểu.nhưng ra đg thấy nhìu tài chạy mà ngán quá
bác hỏi đúng, nhưng đôi khi cũng vội bác à, VD như hôm qua có việc ra Thanh Đa mà 5g chiều mới xong việc, trong khi đó con em học lớp 2 ra về lúc 4g30 ( Quận 7). làm em đua gần chếtKính chào các Bác/ các Mợ trên OS.
Em có chuyện như thế này muốn hỏi xin ý kiến các Bác.
Sáng nay em chở mẹ đi Siêu Thị (bằng xe máy), tới chỗ ngã ba, đường không có phân chia làn oto và xe máy.
Ngã Ba thì có quả đèn mũi tên xanh rẽ phải. Em đang dừng ở lề phải để chuẩn bị đi thẳng (vẫn chừa đường cho xe máy rẽ phải đi)
Còn khoảng 4s nữa thì nghe tiếng kèn xe hơi phía sau. Mẹ em thì giật bắn mình, em quay lại thì một anh rất ư là đập trai ngồi trong chiếc KIA, chỉ tay mặt em sau đó chỉ tay lên đèn.
Em muốn xin ý kiến các bác là trong tình huống đó các bác sẽ làm gì, mẹ em thì nói thôi né qua cho nó đi đi con.
Chỉ có 4s, mình thì ngồi trong xe hơi máy lạnh, có nhất thiết phải vội như thế không các bác ?
Nếu vội thật sự thì thò đầu ra ngoài nói 1 câu dễ nghe thì chắc người ta nhường một cách vui vẽ. Còn đàn này ngồi êm trong xe mà bóp kèn thúc đích người ta ,là coi kg dc rồi đừng nói đang dừng đèn đỏ.bác hỏi đúng, nhưng đôi khi cũng vội bác à, VD như hôm qua có việc ra Thanh Đa mà 5g chiều mới xong việc, trong khi đó con em học lớp 2 ra về lúc 4g30 ( Quận 7). làm em đua gần chết, nên em nghĩ , chắc cũng có vài người như mình, đang có việc gấp thôi.