Hạng B1
4/4/13
676
4
18
uttrinh248 nói:
Nay em mò vô được thớt này ì em cứ ngóng ở thớt EX.
63.gif
Cầu mong anh yên nghỉ bình an nơi ấy!

Nơi ấy có gì hấp dẫn đâu mợ? Toàn trẻ trâu nghèo ham vui thôi!:(
Thanks anyway!:D
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.404
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Hôm nay, nhà thầu và UB xã, S.O.S bắt đầu khởi công tháo dỡ động thổ để xây dựng căn nhà tình thương thứ 2 của chương trình tặng cho ông Phúc
376B0493-D784-4E92-9874-CDD8575CE35D-171-0000000D0E417486_zps61bbb1ff.jpg


Chương trình quyên góp từ thiện vì đồng bào nghèo Bến Tre!


Em và TekcoR thay mặt BTC, cùng các thành viên S.O.S Lê Thanh Tịnh, Trường Xuân đã cùng có mặt tại công trình và UB xã để chứng kiến và làm thủ tục động thổ.
Theo kế hoạch, căn nhà này sẽ được chương trình "O.S vì đồng bào nghèo Bến Tre" xây tặng ong Phúc với kinh phí 40 triệu đồng.
 
Hạng B1
4/4/13
676
4
18
Báo cáo các bác!
Hôm nay, em và bác Ha Sonata có mặt tại nhà anh Phúc chứng kiến động thổ. Anh em thợ nhanh chóng bắt tay tháo dỡ căn nhà cũ.

Căn nhà mới được xây dựng trên nền căn nhà cũ với diện tích 4m*10,5m ~ 42m2. Với kinh phí 40 triệu đồng (Giống nhà anh Sành chỉ không có nhà wc)
Một số hình ảnh gửi đến các bác tham khảo.
Thợ làm lấy ngày sau đó gom quân nhậu mâm cơm vừa cúng:D. Ngôi nhà đã được tháo dỡ gần xong
img0385yu.jpg


img0386ad.jpg


Anh chụp thợ...em chụp anh nha...
21.gif

img0387ec.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
4/4/13
676
4
18
img0388vn.jpg


02 thổ địa cực kỳ nhiệt tình: Bác Lttgiongtrom (Áo thun vàng) và bác Xtlunique (Áo thun đen kẻ ngang)
Áo sơ mi trắng là nhà thầu Tòng. Ở trần là anh Phúc, chủ nhà.
img0391va.jpg


img0393pk.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/1/11
2.356
2.407
113
Earth
vậy là hôm nay anh Tư và anh Đoan lại phải phi xuống Ba Tri lần nữa, thiệt là có đi mới biết đường sá xa xôi đến cỡ nào...
Cảm phục lòng nhiệt huyết của các anh.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.404
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
dragonlong76 nói:
vậy là hôm nay anh Tư và anh Đoan lại phải phi xuống Ba Tri lần nữa, thiệt là có đi mới biết đường sá xa xôi đến cỡ nào...
Cảm phục lòng nhiệt huyết của các anh.
Tụi em cơ động nhanh, xử lý gọn, đi nhanh về còn giao lưu đc với anh em bên Mỹ Tho rất hữu nghị. Về tới nhà cũng đúng giờ ấn định.