Em lại không có duyên với chương trình rồi , hôm đó em chở 2 F1 đi biểu diễn ở nhạc viện Tp HCM .
Món ăn: Không phải cầu kỳ, làm đơn giản thôi. Mỗi gia đình 01 món, em nghỉ không khó. Nếu được thì mình làm bếp luôn, đừng để bả cả đụng tay đụng chân. Vừa có sân chơi cho F1 vừa được bà cả khen.chauhungvnpt nói:Khoái thì đăng ký luôn đi bác.2luatdk nói:Nếu được thì chúng ta sẽ làm tiệc đứng, ăn bóc, không cần chén đũa gì hết. Giống như mấy cái tiệc ở nước ngoài ý.
Còn phần làm lồng đèn thì em nghĩ làm ở nhà trước sẽ không vui. Nếu ta làm tại chỗ thì sẽ có không khí hơn, có thể chuẩn bị sơ ở nhà trước. Em khoái vụ làm lồng đèn này lắm.Về phần thi làm lồng đèn em có trình bày kỹ ở trên rồi mà. Các bác có thể vuốt nan, ướm sẵn nhưng vào thi thì mới lắp ráp, cắt giấy dán và trang trí hoàn thiện. Theo em biết cái khó của lồng đèn kg phải là ráp khung mà là ở phần dán giấy đó.
![]()
Còn vụ tiệc thích đứng nằm ngồi gì cũng đc nhưng quan trọng ai nấu? Ai đi chợ? Số lượng bao nhiêu cho đủ để khỏi ít nhiều? Nếu giao mỗi gia đình từng món thì cũng các bà cả phải đứng ra nấu thôi phiền phức lắm, mình thuê dịch vụ để họ lo phần đó cho trọn vẹn cho F1 với các bà cả thoải mái, anh em mình thích lai rai thì làm thêm món BBQ bò nướng như hôm ở LOS là vui rồi.
Để đơn giả vấn đề ăn uống chúng ta ăn tiệc đứng ngồi với số lượng bàn ghế hạn chế: em thu sếp được khoảng 6 bàn nhưa 15 ghế
Về ăn uống : ngon và dễ làm là bún chả hà nội -do đầu bếp chuyên nghiệp đi chợ và chế biến - chả băm, chả miếng, chả lá lốt, nem...rau các loại...
Về nhậu lai zai: ga trọi nấu giả cầy, xào xả ớt...bia ken,333...
Em đảm bảo sẽ ngon tuyêt cú mèo



Với cách làm này chắc mỗi người đóng 100k la ok .
Sợ nhất trời mưa
Về ăn uống : ngon và dễ làm là bún chả hà nội -do đầu bếp chuyên nghiệp đi chợ và chế biến - chả băm, chả miếng, chả lá lốt, nem...rau các loại...
Về nhậu lai zai: ga trọi nấu giả cầy, xào xả ớt...bia ken,333...
Em đảm bảo sẽ ngon tuyêt cú mèo
Với cách làm này chắc mỗi người đóng 100k la ok .
Sợ nhất trời mưa
Last edited by a moderator:
Thanks bác Teo và bác Lép đã góp ý, chiều nay em với bác Teo cũng đã trao đổi sơ qua, chương trình ăn chính là món bún chả Hà Nội do bác Teo đạo diễn, các bác còn lại phụ quạt than nướng thịt, chả và 1 món BBQ hoặc lẩu gà chọi để lai rai.
Ngoài bữa mặn sẽ có 1 buổi tiệc ngọt cho các F1 nhé.
Kinh phí dự kiến 150k/người lớn. F1 free.
Như đã thông báo, chương trình chỉ tổ chức khi số lượng đăng ký từ 10 gia đình trở lên nhé.
Bắt đầu từ 15h ngày 30/9 đề nghị các bác đúng giờ, lần này hội mình nên áp dụng quy định phạt trễ giờ như OS kg nhỉ? Dưới 15p phạt 50k, trên 15p phạt 100k, kg tham gia mất quyết tâm phí.
)
Em quên: Đăng ký hạn chót 25/9 và sau đó đóng quyết tâm phí để BTC lo liệu nha các bác.
Ngoài bữa mặn sẽ có 1 buổi tiệc ngọt cho các F1 nhé.
Kinh phí dự kiến 150k/người lớn. F1 free.
Như đã thông báo, chương trình chỉ tổ chức khi số lượng đăng ký từ 10 gia đình trở lên nhé.
Bắt đầu từ 15h ngày 30/9 đề nghị các bác đúng giờ, lần này hội mình nên áp dụng quy định phạt trễ giờ như OS kg nhỉ? Dưới 15p phạt 50k, trên 15p phạt 100k, kg tham gia mất quyết tâm phí.
Em quên: Đăng ký hạn chót 25/9 và sau đó đóng quyết tâm phí để BTC lo liệu nha các bác.
Last edited by a moderator:
Em thêm 2 kiểu nữa.
4. Lồng đèn Bưởi:
Vật liệu:
- 01 Trái bưởi + Dây
5. Lồng đèn không sợ tắt.
Vật liệu:
- Hộp các-tông
- Băng keo trong
- Keo 2 mặt lớn, nhỏ
- Kéo
- Thước kẻ
- Dao rọc giấy
- Dây buộc đèn
- 4 tờ giấy A4 in hình liên quan đến Trung Thu
Bác nào có thêm kiểu lồng đèn, đưa lên cho anh em tham khảo DIY cho F1.
4. Lồng đèn Bưởi:

Vật liệu:
- 01 Trái bưởi + Dây



5. Lồng đèn không sợ tắt.

Vật liệu:
- Hộp các-tông
- Băng keo trong
- Keo 2 mặt lớn, nhỏ
- Kéo
- Thước kẻ
- Dao rọc giấy
- Dây buộc đèn
- 4 tờ giấy A4 in hình liên quan đến Trung Thu



Bác nào có thêm kiểu lồng đèn, đưa lên cho anh em tham khảo DIY cho F1.