Trời sáng đang mưa, ướt, lạnh và đói nha bác Garaao ơi. Nhìn em kg chịu nổi.[:O]garaao nói:Hôm qua, các bác cụng ly thì em cũng tự sướng bằng 1 phần cháo nguyên con gà hầm sâm trọn gói, có luôn xị đế rượu sâm, giá rẻ cỡ 220k VND. Tô cháo mang ra đang sôi sùng sục, to bằng tô canh. Trả tiền xong ra cửa còn k.m ly cafe sữa nóng.
![]()
Mở đầu là báo cáo về chiếc 76 này, với Logo SuFC rất hoành tráng và trang trọng - sau cơn mưa ngày hôm trước, đã hát bài "tai ở lại, gương đi nhé". Cả 2 bên! Chia buồn với bác chủ nhà!
Kẻ giăng bạt, người làm "cai"
Bác Quân, bạn gia chủ, sau khi căng bạt xong thì cười rõ tươi vì được giao nhiệm vụ cắt tiết, thui gà
Giây phút dũng mãnh cuối cùng của chú gà chọi...
Lép có vẻ rất thiện nghệ trong kỹ năng thui gà bã mía
Với sự nhanh nhạy và nghệ thuật của hienkts, tấm "băng rốn" in bằng công nghệ hi-flex đã được thực hiện ngay trong ngày Chủ Nhật. Tấm "băng rốn" kỳ này được đánh giá là có logo hội và ánh trăng quá đẹp và lung linh
Sự miệt mài và tận tụy của các người cha mẫu mực của hội Su trong phần thi làm lồng đèn với các giải thưởng trị giá dưới 1 tỷ đồng
Lép đem đến đêm hội với "một rổ" xe đẩy lon, khiến "secret weapon" của Fiatsaigon phải "chùn bước"
Ý tưởng thiết kế đã có trong đầu, nên nhà KTS này "thi công" rất nhanh
Lép: "chà, làm sao cố định mấy cái nến trong cái đèn xoay xoay này đây ta???
2luatdk chuẩn bị vật liệu khá kỹ cho cuộc thi làm làm đèn này. Giải thường dưới 1 tỷ đồng quả là hấp dẫn...
Nhưng không, giải thưởng không quan trọng bằng nét mặt quan tâm và chăm chú của con trẻ vào công trình của ba. Đó mới chính là động lực, và đã làm ba 2luatdk cười mãn nguyện và hài lòng
Một chiến hữu của Teo (tạm gọi là Mr. X) cứ "lầm bầm": đến phút cuối Tuấn nó mới bảo em phải tự làm một cái lồng đèn để dự thi. Xin mãi em mới tìm được cái này làm lồng đèn". Mà Mr. X này có làm lồng đèn cho F1 của mình đâu (vì chưa có gia đình), mà làm cho đứa cháu gọi ảnh bằng chú!
... Hình ảnh chú ấy lụi cụi làm lồng đèn cứ làm em xúc động
Teo ngồi nướng thịt trông có dáng dễ sợ
Xe đẩy lon của Lép khá là đắt khách
Thành phẩm của đầu bếp Teo
Một vài tác phẩm lồng đèn tự chế được đem ra treo để BGK "nghiên cứu" chấm điểm. Nhà Lép tham dự với 3 tác phẩm bên trái, trong đó độc đáo nhất là tác phẩm lồng đèn bưởi.
Kế bên là lồng đèn ống với các họa tiết ngôi sao và vầng trăng, của nhà hienkts
Bên tay phải là lồng đèn của nhà 2luatdk, một tác phẩm phải nói là rất tỉ mỉ và dễ thương mà hình ảnh không lột tả hết được. Cùng theo dõi quá trình thực hiện, mới cảm nhận thêm được giá trị của tác phẩm này
Tác phẩm của nhà Teo, rất đẹp và sáng tạo nhưng được bác HP đánh giá là:" đây là đèn Trung Thu Noel !??"
Và đây là tác phẩm của Mr. X, "Lồng Đèn Chewing Gum". Rất sáng tạo nhưng tiếc là bác ấy chưa kịp làm quai xách
Cái chỉ tay của Mợ Hà, "nhạc trưởng" của dàn "hợp xướng" thức ăn tối Trung Thu này
Phần báo cáo bằng hình chụp bằng điện thoại của em (xin lỗi, em quên cây DSLR ở nhà) xin được kết thúc bằng 2 clips Múa Lân sau đây...
[youtube]http://youtu.be/HTUjAhENO1I[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/vBnplDUvDEE[/youtube]

Kẻ giăng bạt, người làm "cai"

Bác Quân, bạn gia chủ, sau khi căng bạt xong thì cười rõ tươi vì được giao nhiệm vụ cắt tiết, thui gà

Giây phút dũng mãnh cuối cùng của chú gà chọi...

Lép có vẻ rất thiện nghệ trong kỹ năng thui gà bã mía

Với sự nhanh nhạy và nghệ thuật của hienkts, tấm "băng rốn" in bằng công nghệ hi-flex đã được thực hiện ngay trong ngày Chủ Nhật. Tấm "băng rốn" kỳ này được đánh giá là có logo hội và ánh trăng quá đẹp và lung linh

Sự miệt mài và tận tụy của các người cha mẫu mực của hội Su trong phần thi làm lồng đèn với các giải thưởng trị giá dưới 1 tỷ đồng

Lép đem đến đêm hội với "một rổ" xe đẩy lon, khiến "secret weapon" của Fiatsaigon phải "chùn bước"

Ý tưởng thiết kế đã có trong đầu, nên nhà KTS này "thi công" rất nhanh

Lép: "chà, làm sao cố định mấy cái nến trong cái đèn xoay xoay này đây ta???

2luatdk chuẩn bị vật liệu khá kỹ cho cuộc thi làm làm đèn này. Giải thường dưới 1 tỷ đồng quả là hấp dẫn...

Nhưng không, giải thưởng không quan trọng bằng nét mặt quan tâm và chăm chú của con trẻ vào công trình của ba. Đó mới chính là động lực, và đã làm ba 2luatdk cười mãn nguyện và hài lòng

Một chiến hữu của Teo (tạm gọi là Mr. X) cứ "lầm bầm": đến phút cuối Tuấn nó mới bảo em phải tự làm một cái lồng đèn để dự thi. Xin mãi em mới tìm được cái này làm lồng đèn". Mà Mr. X này có làm lồng đèn cho F1 của mình đâu (vì chưa có gia đình), mà làm cho đứa cháu gọi ảnh bằng chú!
... Hình ảnh chú ấy lụi cụi làm lồng đèn cứ làm em xúc động

Teo ngồi nướng thịt trông có dáng dễ sợ

Xe đẩy lon của Lép khá là đắt khách

Thành phẩm của đầu bếp Teo

Một vài tác phẩm lồng đèn tự chế được đem ra treo để BGK "nghiên cứu" chấm điểm. Nhà Lép tham dự với 3 tác phẩm bên trái, trong đó độc đáo nhất là tác phẩm lồng đèn bưởi.
Kế bên là lồng đèn ống với các họa tiết ngôi sao và vầng trăng, của nhà hienkts
Bên tay phải là lồng đèn của nhà 2luatdk, một tác phẩm phải nói là rất tỉ mỉ và dễ thương mà hình ảnh không lột tả hết được. Cùng theo dõi quá trình thực hiện, mới cảm nhận thêm được giá trị của tác phẩm này

Tác phẩm của nhà Teo, rất đẹp và sáng tạo nhưng được bác HP đánh giá là:" đây là đèn Trung Thu Noel !??"

Và đây là tác phẩm của Mr. X, "Lồng Đèn Chewing Gum". Rất sáng tạo nhưng tiếc là bác ấy chưa kịp làm quai xách

Cái chỉ tay của Mợ Hà, "nhạc trưởng" của dàn "hợp xướng" thức ăn tối Trung Thu này

Phần báo cáo bằng hình chụp bằng điện thoại của em (xin lỗi, em quên cây DSLR ở nhà) xin được kết thúc bằng 2 clips Múa Lân sau đây...
[youtube]http://youtu.be/HTUjAhENO1I[/youtube]
[youtube]http://youtu.be/vBnplDUvDEE[/youtube]
Last edited by a moderator:
Xem hình thiệt là tiếc đứt cái ruột. Chúc hội luôn vui và có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như vậy.
Các bác chơi vui quá, tiếc là em ở xa quá không tham gia được!
Hic, nhìn món thịt nướng của chú Teo mà....
Hic, nhìn món thịt nướng của chú Teo mà....



@ caty123: tối hôm qua bác có nhảy mũi không? Anh em phá cỗ mà nhắc bác suốt! Mong có ngày diện kiến!
- Tiếc đứt .... cái dồi trường luôn
. Tối mai tổ chức lại đi các bác , F1 và các Bác Vui quá biết vậy em trốn F1 đi rước đèn cùng các Bác




Last edited by a moderator:
Có bác Hùng còn vui hơn nữa đó...lần sau không có mặt là em phạt nặng đó nha
hungbienhoa nói:- Tiếc đứt .... cái dồi trường luôn
. Tối mai tổ chức lại đi các bác , F1 và các Bác Vui quá biết vậy em trốn F1 đi rước đèn cùng các Bác![]()
![]()
![]()
XNL off ở resort Ba Thật Lagi đợt trước bác có tham gia không? Nếu bác có đi thì em với bác có gặp nhau rồi!fiatsaigon nói:@ caty123: tối hôm qua bác có nhảy mũi không? Anh em phá cỗ mà nhắc bác suốt! Mong có ngày diện kiến!
Dồi trường là cái ...buồng trứng thì phải! Lẽ nào bác OS Pê đê Biên Hòa....hungbienhoa nói:- Tiếc đứt .... cái dồi trường luôn
. Tối mai tổ chức lại đi các bác , F1 và các Bác Vui quá biết vậy em trốn F1 đi rước đèn cùng các Bác![]()
![]()
![]()