groschien nói:
2 VC bác thật đẹp đôi. Bác mà đi ở Sì Gòn, em nhất định sẽ vác đồ nghề rủ nhóm nhíp ảnh của em đi chụp cho bác.. Bác cố set up cho mình những ý tưởng thật tự nhiên nha (nhớ phải tự mình nghĩ ra đó, đừng rập khuôn - em nói phong long vậy thui chứ em biết bác iuxe là siêu nhân ý tưởng rồi..). Chúc bác thật suôn sẻ để ra 1 bộ album như ý!
em cảm ơn bác nhiều, dạ em còn chụp ở SG và một số nơi nữa, nếu sắp xếp được em sẽ mần bác vất vả nhé, hihihi, em có đứa bạn cũng thích chụp hình, vì chúng em mà nó sắm cái Canon 7D để chứng tỏ tình bạn cao đẹp

chúng em cũng tham khảo nhiều hình ảnh, lê la hết 4 cái Hội chợ Cưới, kết quả tậu được 1 cái bếp

, cái HC Cưới thứ 5 ở Sheraton thì tụi em đuối quá ko đi nữa >.<
tam.kfc nói:
bác iuxe yêu cả Huế mộng mơ cơ đấy, tưởng hồi đó em khổ, ai dè thấy bác còn khổ hơn em, nhưng được cái lõng mọn bác nhỉ
trong sướng có khổ, trong khổ có sướng

, bác thấy em thích sinh tố dâu, bơ là bác biết em lãng mạn thế nào rùi đóa
Nhoc Quay nói:
Oài, pạn sinh tố của mìn sắp lên xe bông sao
,bạn lên xe bông rồi mốt phải ở nhà đi chợ nấu cơm ai đi ún sinh tố với trà sữa với tớ đây.
Hihi em giỡn chút thôi, chúc mừng bác nhé, khi nào chuẩn bị tới ngày thì bác hú đội ngũ đi, bọn em sẽ xếp hàng phục vụ bác và bà cả
lâu quá k thấy bác vô 4rum, em đành leo lên facebook nhà bác vẽ bậy bạ, hum nay thấy bác xuất hiện rùi

nghe bác tâm sự mà em ngậm ngùi và xúc động quá, cảm ơn bác nhiều, tặng các kây pông hồng em ngùi xíp nãi jờ nà