Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
Mới nhìn cứ tưởng "chuyến bay khuya và người tình xa lạ" 
Cảm ơn đời vẫn còn những người tốt, dù rằng không nhiều lắm
Bác đổi thớt em thành chuyện ngôn tình...hahhaa... :D
Uhm, không nhiều nhưng vẫn còn bác nhỉ! :3dtangqua:

Câu chuyện thật thấm đậm tình người. Thật trân trọng !
Dạ, em cũng mệt và buồn ngủ mà em cứ thức để nghe tiếng ru và tấm lòng cô ấy!
Hy vọng cô gái trẻ nhớ kể chuyện ấy cho con mình, nuôi dưỡng con trở nên người tốt sau này! :3dup:

:3dtanghoa:

Sống trong đời sống, cần có 1 tấm lòng...
Để làm gì em có biết không?
Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi...
 
  • Like
Reactions: cuti3006
Hạng D
7/9/14
3.499
5.698
113
45
Sài Gòn
ờ.. nên cho mấy ten xxx đọc nhiều bài về tình người như thê này :)
Để các em ấy bớt trẻ trâu, bớt cảnh kéo theo bạn oánh người lạ, để rồi nó chém như chém chuối, rớt tay - chết vì nhảm! :D
 
  • Like
Reactions: datnt
Hạng B2
16/7/14
479
436
63
Chắc chắn họ sẽ nhận được nhiều phúc đức từ những việc "nhỏ bé" như vầy!
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
mấy tên xxx chứ ko phải mấy teen xxx a chủ ơi.. kaka
Để các em ấy bớt trẻ trâu, bớt cảnh kéo theo bạn oánh người lạ, để rồi nó chém như chém chuối, rớt tay - chết vì nhảm! :D
 
Hạng C
17/6/15
836
1.595
93
Một câu chuyện đời thật rất hay và cảm động. Cảm ơn bác chủ, bác chủ viết hay quá!
 
Hạng B2
8/12/13
388
546
93
Cảm ơn đời khi vẫn còn đâu đó những tình cảm giữa người với người.
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
dạo gần đây toàn thấy tin bắt cóc...
đọc bài này thấy bớt căng...

:3dtanghoa:
Có khi nào.... đứa bé sơ sinh đang bị cô gái trẻ đó bắt cóc ;) , bông nhét tai chỉ là ngụy trang? ;) còn cô trung niên không biết gì nên giúp ?
 
Hạng F
16/7/15
6.383
27.838
113
Có khi nào.... đứa bé sơ sinh đang bị cô gái trẻ đó bắt cóc ;) , bông nhét tai chỉ là ngụy trang? ;) còn cô trung niên không biết gì nên giúp ?
Bác đa nghi quá rồi nhen...