Hạng D
21/12/08
2.725
48.465
113
Xời.
Hôm ra Hà Nội.
Bắt xe buýt từ Q7 ra Bến Thành, gặp 1 cô, 03 cái valy to đùng, tay và chân có tật, mình vác lên, vác xuống, hỏi thăm thì cô là Việt kiều Hà Lan về thăm nhà, cô cứ đòi trả tiền vé xe bus.
Lên chuyến bay, 1 chú lớn tuổi 20 năm về lại HN thăm đứa cháu ung thư để gặp nó lần cuối, đồ thì không nhiều nhưng chú hơi sợ do đi 1 mình, mình dẫn chú ra buýt, chú cứ liên tục hỏi đến tòa nhà Deawoo nhắc chú, mà mình thì có biết éo đường HN đâu :D
Mấy a ít làm thấy lạ, chứ mình làm hoài nên thấy bình cmn thường.