Thảo Luận Chung Chuyện cái kèn xe

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Chuyện cái kèn xe

Đi trong thành phố tôi cũng ít dùng còi, chỉ dùng khi đặng chẳng đừng.
Lý do đơn giản là chỗ đông người còi nhiều khi lại phản tác dụng vì gây khó chịu cho đám đông đôi lúc còn oải hơn.
Tuy vậy lại hay nghe tiếng còi xe sau để đoán tính cách người lái để mà liệu xử lý.
Người điềm đạm còi khác, người vội có việc còi khác, người nóng nảy còi lại khác nữa.
Còn khi ra đường trường, lúc vượt xe ngoài chuyện xi nhan xin vượt tôi còn bấm còi khi tới đuôi xe trước ý báo là mình quyết định vượt để xe trước họ biết mà chiếu cố cho mình.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
8/11/05
626
6
18
Bán đảo Đông Dương
RE: Chuyện cái kèn xe

He he, đương nhiên ít còi vẫn đi tốt, nhưng khoảng thời gian dự tính sẽ tăng lên (chắc gần gấp đôi), và độ rủi ro cũng sẽ tăng gấp bội. Theo em, nếu xảy ra tai nạn thì mấy bác đi mui trần sẽ lảnh đủ [:-][:-].
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Chuyện cái kèn xe

Với lại, các bác cũng nhớ nhắc các bác nào mới chạy xe, gằng : tuyệt đối không được còi khi gặp gia súc ! Vụ này trong Luật GTĐB có giải thích, nhưng khi đụng thực tế, lại quên...
Gặp trâu bò mà nhấn kèn, nó sẵn sàng hy sinh hai cái sừng trên trán nó xú-vơ-nia lại cho xe hơi, ặc...
Mà thường thường, trâu bò thả rông nghênh ngang trên QL, là tại thằng chăn trâu. Chăn như nó, sau này sẽ đường đường tiến bước trở thành " ngôi sao " bóng đá, hê hê !
 
Hạng C
8/11/05
626
6
18
Bán đảo Đông Dương
RE: Chuyện cái kèn xe

Lái qua, lái lại, bác lái qua bóng đá hê hê ....:D:D. Trận khai mạc Worldcup, chia phe bắt độ chầu bia đê.
Ờ mà dạo này không thấy báo đài nói gì về "ngôi sao" này nhể?? không biết còn cọc cằn như xưa ko??
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Chuyện cái kèn xe

Văn minh đô thị = sau 21h=>5h , đi qua đám ma , bệnh viện , nơi có biển cấm => CẤM BÓP
 
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Chuyện cái kèn xe

Với lại, các bác cũng nhớ nhắc các bác nào mới chạy xe, gằng : tuyệt đối không được còi khi gặp gia súc ! Vụ này trong Luật GTĐB có giải thích, nhưng khi đụng thực tế, lại quên...
Gặp trâu bò mà nhấn kèn, nó sẵn sàng hy sinh hai cái sừng trên trán nó xú-vơ-nia lại cho xe hơi, ặc...
Mà thường thường, trâu bò thả rông nghênh ngang trên QL, là tại thằng chăn trâu. Chăn như nó, sau này sẽ đường đường tiến bước trở thành " ngôi sao " bóng đá, hê hê !
....................................................................................................

NHƯNG VỪA QUA MẶT TRÂU BÒ GIA SÚC RỒI THÌ CÓ THỂ BÓP NGAY .
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Chuyện cái kèn xe

@bác tri ơi: bác bóp kiểu ấy là hại thằng em chạy sau bác hihi. Thằng chăn trâu thành sao bóng đá hay không, thì em không biết. Nhưng thằng chăn trâu ở vùng cao thì em sợ cả nó lẫn đàn gia súc của nó: Gặp nhau trên mặt đường tùy hoàn cảnh mà tính thôi: Nếu cùng chiều với em, nhưng lảng vãng đằng trước đầu xe: với khoảng cách an toàn là em bóp, còn ngược chiều thì " Thôi ta đứng lại nhường đường em qua" dù em là trâu bò hihi, mà nhìn mặt cái chú dân tộc chăn trâu ấy, nó nghinh lên như thách thức: Làm gì nhau nào? Chán mớ đời với mấy chú.:D:D
 
Hạng B2
11/4/05
347
1
16
Hanoi - Vietnam
RE: Chuyện cái kèn xe

Tôi thấy cái còi là rất cần thiết, quan trọng là bấm khi nào và bấm ra sao thôi. Tôi có ông bạn chạy xe ít dùng còi và có một hôm trên đường từ sân bay về. Đến đoạn cơ khí Quang Minh thì có một chú mui trần đang chạy trong làn xe máy, bỗng rẹt một phát sang luôn đường dành cho ô tô để rẽ. Ông bạn tôi tí nữa thì đâm chết thằng cha này. Vấn đề là ông bạn tôi không chịu dùng còi báo và người đi xe máy không chịu quan sát khi rẽ. Còn tôi khi đi trong phố, thấy có dấu hiệu nguy hiểm là tôi bấm còi ngay. Vì nó là sự an toàn cho mình và cho người khác.
 
Hạng B1
25/4/06
85
1
0
Xì gòn
RE: Chuyện cái kèn xe

Em nhất ..... chí cái còi là cần thiết rùi,nếu kg nhà sx đẻ ra cái này làm giề :D:D:D.Vấn đề làm khi nào thì bấm, bấm như thế nào.Em vưỡn còn chạy 2 bánh mui trần,:(:(, đang dành dụm để cưới con CD5 thui hổng dám mơ nhiều,nên tham khảo bài bác Gấu hơi nhiều (hic hic .... bác nghe hông bác Gấu ?????), cố gắng chạy bằng đà để tiết kiệm nhiên liệu.Khi thực hành kinh nghiệm này của các bác í, em thấy mình tập trung khi đang lái xe hơn, vì vậy chủ động với các tình huống sắp tới, từ đó ít sử dụng còi hơn,mà có bấm thì thường em cũng chỉ sử dụng tiếng ngằn,nhanh để tránh làm nghười khác giật mình do kg tập trung.Em lìu tìu thêm tí cái vụ này kg fải còi nhưng có bà con với nó, là việc em rầt kg thích xe sử dụng đèn xi nhan có âm thạnh,kg hiểu sao em thấy khó chịu thế nào í khi nghe nó,mà thường thì đám 2 bánh mui trần xài nhiều hơn.
Vài hàng tám cùng các bác :D:D:D:D
 
Hạng B2
5/7/05
293
1
0
77
otosaigon.com
RE: Chuyện cái kèn xe

Tên e là pipo nếu không còi sao chịu cho thấu. Nhưng chỉ pipo thôi ạ chứ` không phải pipo pipo pipo nhặng xị đâu ạ.
.....tuyệt đối không được còi khi gặp gia súc .......
Tôi xin phép bác Fe bổ sung ý bác tí là xe nhỏ tuyệt đối không được còi khi gặp gia súc được không ạ.
Chả là có lần tôi theo bài này, im lặng, nín thở hồi hộp đứng trước đàn bò không dám bóp kèn.
Bác chăn bò thì cử đủng đà đủng đỉnh. Mấy bác tài thò cổ ra giục mà chẳng xi nhê gì hết trọi.
Bác xe ben bực mình đột ngột bóp kèn, đàn bò giật mình chạy tán loạn. bác chăn bò lúc bấy giờ mới hốt hoảng vừa chửi vừa lo gom bò.
Chuyện có thật 100%. Không phải truyện nhập khẩu, mà cũng không phải truyện cũ đã qua kể lại nên chắc các bác không nỡ đánh thuế em nhể.
híc
 
Status
Không mở trả lời sau này.