Thảo Luận Chung Chuyện cái kèn xe

Status
Không mở trả lời sau này.
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Chuyện cái kèn xe

Em tò mò không hiểu nếu không dùng còi có đi nhanh được không nhỉ? Trong trường hợp muộn giờ làm hay có việc gấp thì làm thế nào? Em có ông chú cũng ít dùng còi lắm nhưng mỗi lần ngồi cùng xe em cuồng hết cả chân tay vì chú em cú đi zề zề trên đường. Mà ô tô đi như thế lại cản trở giao thông. Ngoàii ra, ngay bản thân em vì mấy lần không còi nên mới bị mấy bạn xe máy xe dạp đánh võng xước cả xe.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Chuyện cái kèn xe

@ bác Pipo : chời ơi, bác mà bốc phét, thì có quyền thết AE chầu bia, chớ thuế má cái giề !
Hổng những xe nhỏ, mà cả xe lớn, như em ben bác kể đóa...Xe ben 10 bánh, hoặc container 18 bánh, đang bon bon 60km/h, ủi vô em bò sữa, cũng quay 180 như...lá mùa thu, ặc ! Còn xe nhỏ hơn, thì...tèo. Tới mấy cái thằng chăn trâu bò còn hổng hiểu tại sao xe hơi lại nhấn còi ( ! ) ,nói gì tới...bò !
@ bác Phó Tổng Thống : bọn 2 bánh lạng lách, cúp mũi làm trầy trụa xe bác, mà "bạn" cái nỗi giề ! Bữa nào bác thử ôm em HINO 50 chỗ, cứ lù lù bò tới, coi "bạn" xử lý thế lào...!
 
Hạng D
14/9/05
2.651
137
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Chuyện cái kèn xe

xe em chơi 2 cặp kèn sò :D 1 cặp ngân, 1 cặp không ngân
em thấy kèn sò bấm nghe êm tai hơn kèn điện, em chúa ghét mấy chiếc xe bấm kèn điện, nghe như xé lỗ tai người ta:mad:
người ta không tránh vào thì em chuyển sang chơi kèn ngân thì cũng sẽ tránh tuốt
mong các bác nào gắn kèn điện xin vui lòng chuyển qua kèn sò cho lỗ tai người khác đi mui trần đỡ bị xé toang màng nhĩ:D:D:D:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Chuyện cái kèn xe

Cái còi nó cũng có lý của nó đấy các bác: Vì nó nằm ở đó là có việc ( Như cái ruột thừa của người, tự dưng bảo thừa cắt, nay thì hết rồi )...Các bác chạy phố đường đông, nhưng thẳng và thấy nhau cả mà, chỉ cần nhắc nhau là xong (còi nhỏ), như tàu hỏa, còi vang cả Km vậy mà từ các đường dân sinh (tự mở) vẫn tai nạn thường xuyên: Các bác cứ chạy thử xe trên đường đèo quanh co mà nhất là khi lên đèo và vùng nông thôn đường hẹp ngoằn ngèo cua ngắn, đường hẹp, khuất tầm nhìn: Cái còi phát huy tác dụng của nó, em đành phải có hai còi trên xe cho từng cung đường cụ thể thôi. Thế mà lắm khi quên bấm còi là xém vào bờ dậu đấy các bác ạ. ( Vì bây giờ nông thôn ta đời sống khá lên: đường làng được be'ton hoá, xe máy Tàu thì nhiều hơn xe đạp)
 
Hạng B1
30/11/05
73
0
0
HÀ NỘI
RE: Chuyện cái kèn xe

các bác đi vào ngã tư đèn đỏ được rẽ phải mà các "đồng chí " cùng tham gia giao thông với mình : 2B+4B+o bánh nào , cứ chình ình trước mõm e xe mình thì e hỏi các bác là có BÓP o ? hay là chờ luôn đèn xanh rồi a e ta cùng đi một thể . Mà e thấy trường hợp này có BÓP hay o BÓP thì cũng thế thôi , vì còn đường nào đâu mà các đồng chí ấy tránh , nên khi qua những chỗ này thường thường là chán . Bỏ luôn cái biển này đi là vừa các bác nhỉ ?
 
Hạng B2
19/2/05
121
9
18
Ha Noi
RE: Chuyện cái kèn xe

Đúng vậy.Bây h thì nó liên quan đến ý thức của con người ta mất rồi[&:]!
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
99.288
113
RE: Chuyện cái kèn xe

Thêm một chứng cứ khoa học để hạn chế dùng còi nhé! :D

http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2006/6/7/151146.tno
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Chuyện cái kèn xe

Bệnh rối loạn bùng nổ gián đoạn cái tên bệnh mới nghe lần đầu và sau đó muốn bệnh luôn..Vậy thì bệnh nhân của bệnh này ở VN nhiều vô kể, xe máy còi vang như còi ô tô> Nhưng chưa thấy nói đến phương thuốc điều trị.:D
 
Tập Lái
3/11/05
11
0
0
44
RE: Chuyện cái kèn xe

Theo em đi đường ở VN mà không dùng kèn thì liên tục phải thay má phanh và đi kiểm tra nhịp tim thường xuyên.
 
Status
Không mở trả lời sau này.