- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re: RE: Chuyện cái kèn xe
Nhà sản xuất người ta gắn cái còi cũng có mục đích để sử dụng khi cần thiết và ở Việt Nam mình thì em nghĩ việc bấm còi là cần thiết để hạn chế tối đa việc không hay xãy ra nhất là với các chị phụ nữ và người già đi xe máy vì họ rất hay rẽ bất chợt. Và khi bấm cũng chỉ nên nhấp nhẹ để cảnh báo cho người phía trước biết chứ em cũng không đồng ý với cách bấm còi của mấy anh xe bus và xe tải.
Nhà sản xuất người ta gắn cái còi cũng có mục đích để sử dụng khi cần thiết và ở Việt Nam mình thì em nghĩ việc bấm còi là cần thiết để hạn chế tối đa việc không hay xãy ra nhất là với các chị phụ nữ và người già đi xe máy vì họ rất hay rẽ bất chợt. Và khi bấm cũng chỉ nên nhấp nhẹ để cảnh báo cho người phía trước biết chứ em cũng không đồng ý với cách bấm còi của mấy anh xe bus và xe tải.
Re: RE: Chuyện cái kèn xe
Đúng là hiện nay ở VN không sử dụng kèn thì rất khó lái xe nhưng ta cũng nên khuyến khích sử dụng hợp lí, không bấm vô tội vạ. Hay là diễn đàn OS làm một cái decal nhỏ cổ động việc này, phát cho thành viên dán sau xe...có thể thông qua 1 nhà tài trợ...1 công 2 việc
Đúng là hiện nay ở VN không sử dụng kèn thì rất khó lái xe nhưng ta cũng nên khuyến khích sử dụng hợp lí, không bấm vô tội vạ. Hay là diễn đàn OS làm một cái decal nhỏ cổ động việc này, phát cho thành viên dán sau xe...có thể thông qua 1 nhà tài trợ...1 công 2 việc
Re: RE: Chuyện cái kèn xe
Clouds8 nói:bác chủ thớt này đạo đức giả ra vẻ người lịch thiệp. Chẳng có ai tự dưng đi bóp kèn cho vui tai cả. Cái đất nước này giao thông hỗn loạn, bọn sâu bọ 2B chạy ngu như thú, không bóp kèn thì chỉ có xảy ra án mạng thôi.

Re: RE: Chuyện cái kèn xe
phantan nói:Clouds8 nói:bác chủ thớt này đạo đức giả ra vẻ người lịch thiệp. Chẳng có ai tự dưng đi bóp kèn cho vui tai cả. Cái đất nước này giao thông hỗn loạn, bọn sâu bọ 2B chạy ngu như thú, không bóp kèn thì chỉ có xảy ra án mạng thôi.![]()
Re: RE: Chuyện cái kèn xe

Mỗi người đều có quan điểm và cách sống riêng,quan điểm của bác và bác chủ tuy ko giống nhau nhưng ai cũng có lý,nhưng cách bác nhận xét bác chủ và.."bọn sâu bọ chạy 2B ngu như thú"..em thấy bác chả ra làm sao cảClouds8 nói:bác chủ thớt này đạo đức giả ra vẻ người lịch thiệp. Chẳng có ai tự dưng đi bóp kèn cho vui tai cả. Cái đất nước này giao thông hỗn loạn, bọn sâu bọ 2B chạy ngu như thú, không bóp kèn thì chỉ có xảy ra án mạng thôi.
Re: RE: Chuyện cái kèn xe
có lần e chạy matiz bị đứt cầu chì kèn ko bấm được, lần đó em toát mồ hồi vì phải đạp thắng gấp mấy lần do 2B lách ra ko thèm nhìn bên trái, có 1 chú 2B tán vô lun bên tài phụ trầy một mảng rồi quay lại tính chửi mình mặc dù e đang chay trên line oto.
E có đọc bài báo của 1 người nước ngoài về thói quen ra đường dùng ken của người Việt, ông ta kết luận " dùng kèn ko phải để vượt người khác mà chỉ để báo cho người ở trước biết mình đang chạy ở phía sau"


có lần e chạy matiz bị đứt cầu chì kèn ko bấm được, lần đó em toát mồ hồi vì phải đạp thắng gấp mấy lần do 2B lách ra ko thèm nhìn bên trái, có 1 chú 2B tán vô lun bên tài phụ trầy một mảng rồi quay lại tính chửi mình mặc dù e đang chay trên line oto.
E có đọc bài báo của 1 người nước ngoài về thói quen ra đường dùng ken của người Việt, ông ta kết luận " dùng kèn ko phải để vượt người khác mà chỉ để báo cho người ở trước biết mình đang chạy ở phía sau"
- Status
- Không mở trả lời sau này.