Hạng F
7/8/17
7.478
10.189
113
Ai hỏi e thì e cũng trả lời là chắc kính bị xướt k đảm bảo tầm nhìn nên chắc chủ xe muốn thay kính mới với giá phải chăn(kính trăm củ thì chi cho mấy anh CA 2 30 củ là có kính mới dùng). :p
 
Hạng C
3/7/19
801
802
96
Nói đi thì cũng nói lại:
Nhiều ông cứ bảo chủ nhà khó này kia, em đã chứng kiến nhiều "thằng" tài xế đậu xe rất láo.
- Đè cổng nhà người ta ra mà đậu. đậu đúng vào cái cổng nhà luôn.
- Đường hẹp, có xe trước đã đậu, nó cứ đè đúng cửa nhà nó đậu, còn việc hai chiếc xe đậu chắn hết đường thì "kệ mợ"
- Người ta ra nói nhờ dời xe lên chút là giở thói côn đồ ngay.
Em nghĩ là chiếc Merc trên nằm trong trường hợp cuối mới có cớ sự trên.
 
Hạng D
25/8/09
1.128
1.113
113
Người ta ko cho đậu, thì thôi, hơi bực chút, bỏ đi tìm chỗ khác đậu mất 5-10p là cùng. Cứ cho mình đúng, cứ đậu, giờ được vạ thì má đã sưng, cho dù có đền được thì mất cả khối thời gian, công sức đi làm xe, kiện tụng tới lui. Đúng là ... mà cứ tỏ ra nguy hiểm.
 
  • Haha
Reactions: Anhhaiotosg
Hạng D
23/1/16
1.872
1.182
113
bản thân mình từng bị 1 vụ tạt keo dán sắt lên thân xe chỉ vì đậu bên hông nhà nó thôi chứ chưa hề chắn lối đi, thằng chủ nhà dân Bắc ko hề nói vs mình 1 lời. báo công an thì camera khu vực ko quay tới vì nó đứng trên lầu vẩy keo xuống.
Thế mới nói, ghen ăn tức ở nó ăn vào máu rồi !
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
3/3/16
1.515
2.716
113
39
thật. nhiều khi cũng chịu các bác lái xe. tường nhà e đủ dài để các bác ấy đậu, toàn cứ phải quất đúng chính giữa cửa nhà e mới chịu. mỗi lần lấy xe ra là lại phải đi gọi
Lần sau bác xì lốp xe họ sợ à
 
  • Like
Reactions: nttanmam