Khi đổ xăng các bác ngồi trên chờ trên xe hay xuống xe quan sát cho an tâm?

  • Xuống xe, yêu cầu rõ loại nhiên liệu nhìn nhân viên đổ rồi đóng nắp, cảm ơn nhân viên

    Bình chọn: 51 68,0%
  • Ngồi trên xe, chờ nhân viên đổ xong rồi trả tiền và cảm ơn

    Bình chọn: 14 18,7%
  • Xuống xe tự đổ xong rồi trả tiền luôn

    Bình chọn: 10 13,3%

  • Total voters
    75
Hạng F
6/9/18
7.371
16.342
113
35
Nv Petro họ luôn mở nắp xăng cho xe mà,
Với lại ai đâu ăn gian làm gì
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
29/3/16
2.014
2.667
113
46
Mình luôn tắt máy, xuống xe, mở nắp bình chờ đổ xong tự đóng nắp. Nhìn mấy bố để nguyên máy nổ, ngồi chễm trệ trong xe cho nhân viên đổ xăng làm hết mà ngứa mắt
 
Hạng C
23/5/12
663
835
93
Khi đổ xăng :
-tắt máy xuống xe.
-nói rõ với nhân viên là đổ xăng ( hoặc dầu) với số tiền xxx
-dòm xem trên trụ bơm có đúng là loại nhiên liệu hay sử dụng hay không?
-nhân viên cây xăng cũng nói với mình là : a nhìn e trả về số 0 rồi nhé.
-khi nhân viên bơm nhiên liệu thì mình đi 1 vòng xe xem xét.
-bơm xong thì tự mình đóng nắp, thanh toán
 
  • Like
Reactions: Suxipo
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
Mình thì chạy thẳng đến cái trụ muốn đổ, quan sát đúng là xăng hay dầu loại gì...rồi bảo nhân viên đổ xăng đổ đầy bình. quan sát số tiền chạy trên cái trụ bơm, xong trả tiền rồi cảm ơn. mình hay đổ 95-V nên đúng cái trạm xăng này đổ cho đúng ý.
 
Hạng D
22/12/09
3.146
18.465
113
Thái Bình
Mình toàn mua dầu bằng can 20 lit nên mình phải xuống xe, nó có đổ nhầm xăng cũng chả xao
 
Hạng D
8/4/12
2.381
7.531
113
Em luôn xuống xe, mở nắp bình xăng cho nhân viên đổ đến khi đóng nắp bình xăng thì lên xe lại. Một phần để kiểm tra và 1 phần cũng tôn trọng nhân viên bán hàng ở cây xăng.
Cũng như việc xe máy đang đậu ở lề đường, chổ mình muốn đậu xe, nhiều ông cứ ngồi trên xe thúc còi cho người ta đi để mình đậu. Ụa, người ta có đang đậu trong nhà mình đâu? Nhiều lần em đi xe máy gặp cảnh này em ghét cực, đôi lúc đang bực mình em éo đi luôn. Chờ cho nó xuống xe xin thì mới đi. Vì thế muốn xin xe máy dời xe để mình đậu, em luôn xuống xe hoặc chí ít là chạy tới ngang hàng với xe máy, hạ kính phụ và xin người ta dời lên lề đường. Cả 2 đều rất vui vẻ. Cái văn hóa đi xe nó ở chổ đấy chứ ko phải ngồi trên xe thúc còi inh ỏi ra oai :)