Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Quá tuyệt vời đó bác, nhưng tiếc là bác dấu vợ 2 nhỉ. Bác phải dành tình cảm cho vợ 2 vì cùng bác chinh chiến chứ nhỉ. Ninh Chữ e cũng đi 3-4 lần mà thấy vẫn đẹp và hứng thú nơi đây.Thân chào các bác thành viên OS ạ. E nằm vùng theo dõi đã lâu, thấy các anh chị em có những chuyến hành trình đã quá, e đi cũng kha khá chút, nay ngứa tay chia sẽ cùng các bác cho vui về chuyến hành trình gần nhất của e là Ninh Thuận dịp Lễ 02/9 vừa qua.
Xuất phát từ Q.Bình Tân, TpHCM bằng xe cùi của e (Morning 2019 MT) đến Biên Hòa vào lúc 16h ngày 01/9 đón cô bạn của mình và đổi sang đi xe của bạn mình (Vios G 2022 AT). Trên đường đi ghé duy nhất 01 điểm ăn tối ở địa phận Bình Thuận rồi thẳng tiến đến khu Tanyoli Ninh Thuận vào lúc 22h và nhận phòng là căn lều như này (mình đã đặt trước để ngta sắp xếp người trực đón mình) giá 1.870.000đ cho 2ng gồm ăn sáng
View attachment 2781408
Căn này rất rộng, các bác đi gia đình hay bạn bè đông đều ok nhé.
View attachment 2781410
01 giường to ở giữa như này.
05h00 sáng dậy đi xe UTV tham quan đồi cát ngắm bình minh và tắm biển cho 2ng với giá là 1.200.000đ (mình đặt trước và 5h30 có ng đến lều đón mình)
View attachment 2781412
View attachment 2781413
Xin lắm nhân viên cho mình chạy 01 đoạn bằng vì xe này đi số ngược, mình chỉ chạy số 01 mấy trăm mét để cảm nhận thôi (Quy định không cho khách chạy). Chụp choẹt các thứ rồi về KDL ăn sáng buffe (ăn tạm được, không nhiều món). Sau đó e và bạn cưỡi ngựa mỗi ng 15p (cái này e đàm phán với sales tặng e vì là khách quen đến lần thứ 2)
View attachment 2781423
Sau đó đi lòng vòng chơi rồi trả phòng vào lúc 11h30 (quy định), đi ăn trưa tại 1 quán trên đường 16/4 rồi nhận phòng tại ks Hacom Galaxy, e hay ở chỗ này vì phòng sạch và gần công viên biển Bình Sơn. e lấy phòng deluxe sea giá 650k, bớt e 50k còn 600k vì e là khách quen quay lại. Nghỉ ngơi khoảng 16h đi vườn nho chơi
View attachment 2781429
Xong về ks cất xe đi bộ ra ngã 4 Công viên biển Bình Sơn ăn bánh xèo, bánh căn; xong lên bar sân thượng của resort Long Thuận gần đó chơi rồi về ngủ lấy sức.
Sáng trả phòng đi ăn sáng rồi phi qua Resort Sao Biển ở Cam Ranh bằng tuyến đường ven biển Tỉnh Lộ 702 (hôm trước e đi vườn nho bằng đường này có mấy chú áo vàng đứng bắt xe nhé). e cứ đúng tốc cho phép đi, chỗ nào cho chạy 80 e phi đủ 80, 50 thì 50.
Đến resort Sao Biển e nhận phòng như này theo gói combo 3 bữa ăn với giá là 2.584.000đ (yêu cầu ck trước 1,3tr) view biển
View attachment 2781443
View attachment 2781444
View attachment 2781447
Nghỉ ngơi đến 16h đi tắm biển rồi ăn tối. Tối ra sunset bar uống nước nghe nhạc hát với nhau (có a đàn ghi ta)......
Sáng đi tắm biển sớm rồi ăn sáng, đi lòng vòng chơi chụp hình
View attachment 2781449
View attachment 2781450
View attachment 2781451
Chơi chán rồi về phòng thu dọn hành lý gửi lễ tân, ra nhà hàng ăn trưa xong phi về Biên Hòa, 12h trưa xuất phát đến 20h mới tới Biên Hòa vì kẹt xe nhiều đoạn. Về đường đi thì lưu ý cứ vài km là bị thay đổi tốc độ 60 - 90 km/h nên nhiều lúc thắng chúi nhủi luôn.
E dốt văn, chia sẻ vui như vậy thôi ạ.
Nếu không ổn thì mod xóa bài dùm ạ.
Thanks cả nhà OS, kính chúc cả nhà OS luôn mạnh khỏe, an khang, an toàn trên mọi nẻo đường và có nhiều chuyến đi vui vẻ.
Hì. Nơi này mình quay lại lần thứ 3 í bác. lần trước đi cung đường biển từ vũng tàu cũng phê.Quá tuyệt vời đó bác, nhưng tiếc là bác dấu vợ 2 nhỉ. Bác phải dành tình cảm cho vợ 2 vì cùng bác chinh chiến chứ nhỉ. Ninh Chữ e cũng đi 3-4 lần mà thấy vẫn đẹp và hứng thú nơi đây.
Quá tuyệt vời đó bác, nhưng tiếc là bác dấu vợ 2 nhỉ. Bác phải dành tình cảm cho vợ 2 vì cùng bác chinh chiến chứ nhỉ. Ninh Chữ e cũng đi 3-4 lần mà thấy vẫn đẹp và hứng thú nơi đây.
đi ra đây thích chạy vào bầu trắng đó bác. một cảm giác rất yamost luôn.Hì. Nơi này mình quay lại lần thứ 3 í bác. lần trước đi cung đường biển từ vũng tàu cũng phê.
khi về làm tiếp bài nữa nhé bác.View attachment 2781745
Vợ 2 của e đây ạ. Tuần tới sẽ cùng e chiến BMT 3 ngày 3 đêm ạ.
E đã lên chương trình như này rồi.
Ngày 1 (tối thứ 5): 18h xuất phát. Dự kiến 4h đến ks Nguyên Ngọc (365 Trần Hưng Đạo, Ea T’Ling, Cư Jút, Đăk Nông; 0972.411688) nghỉ ngơi.
Ngày 2 (thứ 6): Trả phòng, ăn sáng, đến KDL Sinh thái văn hóa cụm thác Dray sáp - Gia Long (0904.924079), đi lên thác Gia Long trước (thuê xe địa hình đi đường rừng ven theo dòng sêrepok lên Gia Long), tham quan thác Gia Long xong đi bộ xuống thác Lụa, rồi quay về Dray Sáp. Sau đó, hỏi KDL đường qua Dray Nư, sẽ đi ngang cầu treo băng qua ranh giới 2 tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk, cảnh rất đẹp. Ăn trưa tại KDL. Đến thác Trinh Nữ tham quan. Về BMT ghé chùa Sắc Tứ Khải Đoan, lấy phòng nghỉ ngơi (Ban Mê Central Hotel - 63 Ngô Quyền, BMT. 0352.187157, 02623.623888). Tối thưởng thức món bún đỏ; tham quan Tòa giám mục BMT; dạo hẻm Hong Kong.
Ngày 3 (thứ 7): Ăn sáng tại ks. Tham quan bảo tàng thế giới café. Đến thác 7 nhánh và thác Phật tại vườn quốc gia Yok Đôn hoặc KDL Sinh thái Bản Đôn (cưỡi voi, thuê ca nô ngắm thác; 0942.041273); buôn Cô Thôn (cuối đường Trần Nhật Duật); KDL Sinh thái Ko Tam (789 Phạm Văn Đồng,Tp BMT; 0971.713713). Đến. Ăn tối xong café tại Orange Cafex
Ngày 4 (cn): Ăn sáng, trả phòng, ghé làng café Trung Nguyên (163 Lý Thái Tổ); về Tp.HCM. Trên đường về có thể ghé thác 5 tầng Đắk Sin.
Ăn: Gỏi lá, cá lăng, gỏi cà đắng cá cơm, bún chìa, bánh canh cá dầm, cá bống kho riềng.
"Phê" chỗ này, em thấy là hơi xa nên phê..Hì. Nơi này mình quay lại lần thứ 3 í bác. lần trước đi cung đường biển từ vũng tàu cũng phê.
đúng rồi bác. e thấy toàn bị rào như xí phần rồi"Phê" chỗ này, em thấy là hơi xa nên phê..
Bù lại View biển đẹp.. Khúc Đất Đỏ, nếu đi đường ngoài ven biển, xa hơn chút, nhưng ngắm được cảnh biển Hồ Tràm - Hồ Cốc..
Ngắm trước đi, vài bữa mấy đại gia bất động đậy lấy hết đất thì nát luôn cái View..![]()
Giờ đã không được ngắm rồi bác ơi, lúc trước khoái đi xuyên rừng chỗ Xuyên Mộc ra đường ven biển, vắng, mát, đẹp. Mà giờ Novaland nó xây xong cái nát hết khung cảnh rồi, giờ đi qua là khung cảnh giống mấy khu nước ngoài, hiện đại chứ không còn hoang sơ nữa. Từ Hồ Cốc đi ra thì chán rồi, đường hơi xấu, toàn KDC, cũng không thấy cảnh quan gì nữa. Nếu đi ven biển thì chắc chỉ nên đi từ khúc Mũi Né ra Bàu Trắng đi Ninh Thuận, ít ra nó còn giữ được tí hoang sơ và đẹp."Phê" chỗ này, em thấy là hơi xa nên phê..
Bù lại View biển đẹp.. Khúc Đất Đỏ, nếu đi đường ngoài ven biển, xa hơn chút, nhưng ngắm được cảnh biển Hồ Tràm - Hồ Cốc..
Ngắm trước đi, vài bữa mấy đại gia bất động đậy lấy hết đất thì nát luôn cái View..![]()